8/8/20

Xin được bình yên

 Âm thật trong, tiếng của bình minh

Ngọt ngào thân ái biết bao tình

Gió đong đưa nhẹ lay cành lá

Nắng ửng tươi hồng sắc thật xinh..

 

Nắng bình minh ấm áp cõi lòng

Những ngày lo lắng có còn không?

Tạo chi những cảnh đời chia biệt

Cho nước đang xuôi trở ngược dòng...!!

 

Hít thở từng hơi đầy sảng khoái

Nuốt từng ngụm nhỏ ngọc yêu thương

Lối đi qua có nhiều trở ngại

Chỉ còn khoảng ngắn đến cuối đường..

 

Nụ hồng hé nở trên môi thắm

Có chút cỗi căn năm tháng trôi

Nghĩa xưa đâu dễ gì phai nhạt

Giông bão qua rồi mây xa xôi...

 

Ta với tay ôm chầm nâng niu

Tình đời còn lại chút tin yêu

Niềm vui cứ mãi luôn hờ hững

Phiền muộn thường xuyên đến thật nhiều...

 

Vườn sáng nay cành xanh hoa thắm

Có mấy đôi chim giỡn trên cành

Trong khoảng trời xanh xa thăm thẳm

Đôi mắt ai ngời sáng long lanh..

 

Buổi cuối đời cầu xin hạnh phúc

Đừng bỏ ta đi tội bước đời...!

 

thylanthảo

12-6-20

No comments:

Post a Comment