8/2/20

rạng rỡ niềm vui...

rạng rỡ niềm vui..

**

Buổi sáng mai nầy nắng thật trong

Niềm vui mong đợi nặng tâm lòng

Lắng lo chờ đợi thương chua xót

Thuyền đang trôi ngược chợt xuôi dòng !!

 

Có những cảnh đời không ngờ được

Tưởng rằng nắng tắt buổi hoàng hôn

Là đêm sẽ tới nhưng đâu hẵn

Ánh sáng bùng lên ấm cả hồn..

 

Dõi mắt dung nhan kề gắn bó

Bao lần mưa gió lại bão giông

Chuyện sương tan phải đâu là nhỏ

Theo tháng năm trì nặng cả lòng..

 

Vẫn tưởng không thể nào còn được

Nhìn nhau dù chỉ phút giây thôi

Thành tâm nguyện cầu xin thượng đế

Đừng mang tai biến đến dập vùi...

 

Sáng nay trời ấm nắng trong veo

Hồn nhẹ chân đi bước vụt vèo

Ta đến tìm nơi mà ngỡ mất

Gặp lại vui mừng biết bao nhiêu..

 

Cám ơn Phật Chúa ban ân phước

Tưởng vỡ gương xưa vẫn nguyên lành

Tìm được cái gì ta đánh mất

Thấy trời tươi nắng lắm mây xanh...

 

thylanthảo

10-6-20


No comments:

Post a Comment