12/31/11

Chuyện của một người tù làm lại cuộc đời


Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER (NV) - Hai bàn tay đặt trên bàn, các ngón xòe ra trước mặt, vỗ nhẹ vào nhau, Tùng Nguyễn cố ngăn những giọt nước mắt đang chực chờ nơi khóe mắt, “Em không ngờ em được đi về.Em không ngờ chị.” Tùng nói, miệng cười, cái đầu lắc lắc như vẫn không thể tin được sự thật.

Tùng Nguyễn, người vừa ra tù sau 18 năm, đang ấp ủ nhiều ước mơ giúp đỡ cho cộng đồng, cho những thanh thiếu niên đang và đã lầm lỡ như Tùng ngày xưa. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

12/30/11

Great shadow movie

Phim "Vượt Tuyến" của Đại Hàn

Bộ phim gồm 10 tập, mỗi tập dài khoảng 10 phút (phụ đề tiếng Anh). Bộ phim dựa theo một câu chuyện có thật xảy ra tại Bắc Hàn, ta nên coi để thấy rằng bản chất của người cộng sản, dù ở nước nào cũng tàn ác như nhau ... Chuyện phim nói về một gia đình người phu mỏ, người vợ bị bịnh nhưng không tìm ra thuốc nơi xứ cộng sản nầy, người chồng phải tìm cách vào miền Nam Hàn để tìm thuốc, nhưng đã phải đi qua ngả Trung Quốc ... Cốt truyện về sau rất cảm động, thương tâm, diễn tả sự nghèo nàn, lường gạt, xấu xa của đời sống tại Bắc Hàn.

Xem tiếp:

Tập 2 - Tập 3 - Tập 4 - Tập 5 - Tập 6 - Tập 7 - Tập 8 - Tập 9 - Tập 10

12/28/11

Ẩn số Kim Jong Un

Kim Jong Un (phải) bên xe tang lãnh tụ Bắc Triều Tiên

Kim Jong Un (phải) bên xe tang lãnh tụ Bắc Triều Tiên

Reuters

Thanh Phương

Thay cha lên lãnh đạo vương triều Cộng sản duy nhất trên thế giới, nắm trong tay vũ khí nguyên tử trong khi chưa đầy 30 tuổi, Kim Jong Un là một nhân vật còn đầy bí ẩn.

Tin đồn mạng xã hội Facebook tại Việt Nam sắp được giải tỏa

 

Sáng lập viên Facebook tại Sapa. Ảnh ngày 26/12/11

Sáng lập viên Facebook tại Sapa. Ảnh ngày 26/12/11

Reuters

Trọng Nghĩa

Mark Zuckerberg, tổng giám đốc đồng thời là sáng lập viên mạng xã hội Facebook bắt đầu hai tuần lễ du lịch tại Việt Nam từ hôm 22/12/2011. Chuyến ghé Việt Nam của nhà tỷ phú Mỹ mới 27 tuổi này, đã làm rộ lên những dự đoán là mạng Facebook có khả năng sắp được giải tỏa sau khi đã bị chính quyền ngăn chặn.

GIỮ GÌN SỨC KHỎE - một cách đơn giản


Nguyễn Đức Trọng & Thanh Đan

Lưu Ý: Bài viết này chỉ là một sự chia xẻ thực hành qua kinh nghiệm hàng ngày, cũng như lề lối suy luận bình thường. Xin các bạn làm ơn thảo luận với y sĩ gia đình về cách tập thể dục, thay đổi lề lối ăn uống, thanh lọc cơ thể, v.v.

Trong đời sống thường nhật, nhất là ở các xã hội đã và đang phát triển, con người chúng ta ai nấy đều tất bật từ sáng đến tối. Ai nấy vừa mở mắt ra là hối hả chạy đến sở làm, ai may lắm thì có thời gian ăn sáng ở nhà, hoặc vội vàng kiếm một chút gì ăn đở đói. Buổi trưa thì gặm tạm vài miếng bánh mì, hoặc một chút cơm thừa của buổi tối hôm qua. Về đến nhà đã mệt ngất ngư lại phải lăn vào bếp "chiến đấu" để có cơm nóng, canh sốt cho gia đình. Giây phút được nghỉ ngơi có lẽ  là phải sau 9 giờ tối. Mà thật sự có được nghỉ đâu, vì đầu óc chúng ta lại bận rộn cho tin tức thế giới, các chương trình truyền hình, phim bộ, ... đó là chưa kể việc lên NET cãi nhau với bạn bè vì ba cái chuyện không đâu!

“CỜ ĐỎ SÁU SAO HOAN NGHÊNH TRUNG QUỐC - VIỆT NAM VUI ĐÙA RỘNG MỞ?!”

LÃO MÓC

Khác chuyện cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hoà thỉnh thoảng lại “bị” một vài trường đại học Hoa Kỳ “treo lộn” bằng lá Cờ Đỏ sao vàng của VC, khiến những người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản phải đến giải thích với những người có trách nhiệm và sau đó được “điều chỉnh” lại bằng lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

12/27/11

Kỳ lạ mây sóng thần vần vũ trên trời

Bầu trời tối sầm và trông như cơn ác mộng của mọi người dân biển, dù đồng hồ đang chỉ 10h sáng.

Hiện tượng kỳ lạ này xảy ra vào cuối tuần qua tại Alabama, Mỹ. Một hàng dài những con sóng khổng lồ, cuồn cuộn nối đuôi nhau nơi chân trời và chầm chậm quét về phía trước. Người dân Alabama vừa kinh sợ, vừa sửng sốt, đã chụp lại quang cảnh và gửi về trạm khí tượng thủy văn địa phương. Đường dây nóng của cảnh sát và nhà chức trách liên tục bị nghẽn. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất, hiển nhiên là “Cảnh sóng thần trên bầu trời kia có nghĩa là sao? Liệu đó có phải là điềm báo thảm họa"?

Kelvin-Helmholtz2

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, những đám mây hình sóng thần này chính là thí dụ điển hình của “Sóng Kelvin – Helmholtz”, được hình thành khi hai lớp không khí va chạm vào nhau. Dù được ghi nhận trên bầu trời hay dưới đại dương, dạng chuyển động nhiễu loạn này luôn được hình thành khi một tầng “lỏng” chuyển động nhanh trượt lên trên một tầng khác dày hơn, chuyển động chậm hơn.

Trong trường hợp này, tầng khí quyển thấp nhất (50 - 100), gần sát mặt đất có độ ổn định cao hơn so với các tầng khí quyển phía trên vào buổi sáng. Chừng nào nhiệt độ mặt đất chưa tăng lên do nhiệt từ mặt trời thì tầng thấp vẫn ổn định hơn tầng cao. Sóng Kelvin-Helmhotlz sẽ xảy ra khi gió xuyên qua các tầng khí này, gây mất ổn định phần trên cùng của tầng đáy và nhồi thêm không khí vào các tầng dao động. Kết quả là tầng khí ổn định bị nâng lên, lạnh đi và đặc lại. Tới một mức độ nào đó, toàn bộ quá trình này sẽ trở nên hữu hình và tạo ra những hình thù kỳ dị trên bầu trời.

Tương tự, sóng nước sẽ hình thành khi các tầng “lỏng” phía trên (ví dụ như không khí), chuyển động nhanh hơn các tầng “lỏng” bên dưới (thí dụ như nước). Khi sự khác biệt giữa tốc độ của gió và nước tăng tới một mức nào đó, sóng sẽ vỡ ra và tạo thành chuỗi hình Kelvin-Helmholtz (được đặt tên theo hai nhà khoa học Đức phát hiện ra hiện tượng này).

Trước đó, các nhà khí tượng cũng đã thu thập được nhiều hình ảnh mây kỳ lạ do sóng Kelvin-Helmhotlz gây ra.

Kelvin-Helmholtz1

Kelvin-Helmholtz

Theo Vietnamnet

12/25/11

Hai ông Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế Huynh hãy trả lời về hành động làm ô nhục danh dự Tổ quốc !

 

DC&PT - Thời Sự 2011

Âu Dương Thệ

Trong chuyến thăm Hà nội từ 20-22.12 của Tập Cận Bình, ủy viên Bộ chính trị và Phó Chủ tịch Trung quốc - người được coi là sẽ thay Hồ Cẩm Đào trong chức Chủ tịch nước và Chủ tịch ĐCS Trung quốc vào cuối năm tới-, Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế Huynh đã ra lệnh cho bộ Ngoai giao trưng cờ Trung quốc với 6 sao, thay vì chính thức chỉ có 5 sao. Dư luận trong nước rất lo ngại, như thế có phải những người cầm đầu chế độ độc tài toàn trị CSVN đã xác nhận với Bắc kinh là, VN tự nguyện sát nhập vào Trung quốc để trở thành  một dân tộc tự trị như Hồi, Mông, Tạng, Mãn dưới sự cai trị của dân tộc Hán (trong đó mỗi dân tộc tượng trưng bằng một ngôi sao)?

Tang lễ cựu tổng thống Séc, Vaclav Havel

 

Tổng thống Séc đọc điếu văn trong buổi tang lễ cựu tổng thống Vaclav Havel

Tổng thống Séc đọc điếu văn trong buổi tang lễ cựu tổng thống Vaclav Havel

Reuters

Đức Tâm

Ngàu 23/12/2011, vào lúc 11, giờ quốc tế, tang lễ cựu tổng thống Cộng hòa Séc, Vaclav Havel đã được tổ chức trọng thể tại Nhà thờ Saint Guy ở lâu đài Praha với sự hiện diện của nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ và quan chức cao cấp quốc tế.

Pháp : khuyên phụ nữ tháo túi nâng ngực để đề phòng ung thư

 

Bộ trưởng Y tế Pháp Xavier Bertrand (REUTERS)

Bộ trưởng Y tế Pháp Xavier Bertrand (REUTERS)

Thanh Hà

Ngày 23/12/2011, bộ trưởng Y tế Xavier Bertrand đưa ra lời kêu gọi trên trước đe dọa ung thư do rò rỉ chất silicon trong các túi nâng ngực của hãng Poly Implant Prothèse (hiệu PIP) sản xuất. Riêng tại Pháp có 30 000 phụ nữ sử dụng sản phẩm này và túi nâng ngực của PIP được bán ra tại 60 quốc gia trên thế giới.

Việt Nam : vụ cờ Trung Quốc có 6 ngôi sao là "sai sót kỹ thuật"

Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tiếp đón tại Trung tâm hội nghị quốc tế Hà Nội  ngày 22/12/2011.

Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tiếp đón tại Trung tâm hội nghị quốc tế Hà Nội ngày 22/12/2011.

REUTERS/Na Son Nguyen

Thanh Phương

Trong buổi lễ đón tiếp phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng thăm Việt Nam trong tuần này, người ta đã thấy các em thiếu nhi vẫy những lá cờ có đến 6 ngôi sao, trong khi quốc kỳ chính thức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chỉ có 5 ngôi sao, một ngôi sao lớn, bao quanh là 4 ngôi sao nhỏ.

Việt Nam : vụ cờ Trung Quốc có 6 ngôi sao là "sai sót kỹ thuật"

Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tiếp đón tại Trung tâm hội nghị quốc tế Hà Nội  ngày 22/12/2011.

Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tiếp đón tại Trung tâm hội nghị quốc tế Hà Nội ngày 22/12/2011.

REUTERS/Na Son Nguyen

Thanh Phương

Trong buổi lễ đón tiếp phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng thăm Việt Nam trong tuần này, người ta đã thấy các em thiếu nhi vẫy những lá cờ có đến 6 ngôi sao, trong khi quốc kỳ chính thức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chỉ có 5 ngôi sao, một ngôi sao lớn, bao quanh là 4 ngôi sao nhỏ.

Nga: biểu tình quy mô lớn lần hai ở thủ đô

TTO - Hàng ngàn người đã kéo về trung tâm thủ đô Matxcơva vào hôm nay 24-12 để phản đối kết quả bầu cử hạ viện BỊ cho là có gian lận, đồng thời thúc giục cải cách chính trị ở Nga.

Người biểu tình tụ tập tại thủ đô Matxcơva ngày 24-12 - Ảnh: Reuters

12/24/11

Khóc như mưa

Posted on 24/12/2011

Bùi Tín - ...Để góp phần giải đáp những câu hỏi ấy, tôi kể lại dưới đây một vài kinh nghiệm, tai nghe mắt thấy, trên đất Bắc Triều Tiên, từ hồi năm 1987, khi dự Hội nghị các nước không liên kết trong 1 tuần lễ ở Bình Nhưỡng, rồi đi thăm một số địa phương như khu phi quân sự Bàn Môn Điếm, đập nước lớn phía đông và vùng sông Áp Lục...

12/23/11

Đêm Thánh Này Chúa Ở Đâu

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Kính chúc quý anh chị một Mùa Giáng Sinh an vui và một Năm 2012 thịnh vượng như ý .

Dạo:

Đêm nay Chúa xuống gian trần,
Mà dân con vẫn trầm luân ngục tù.

Cóc cuối tuần:

Đêm Thánh Này Chúa Ở Đâu

(Bùi ngùi nhớ đến cha Nguyễn Văn Lý, người đã vì tự do, dân chủ và
nhân quyền mà gióng lên tiếng nói của lương tâm nên đã phải trải
qua bao mùa Giáng Sinh trong ngục tù Cộng sản)

Nhà thờ nhỏ, mái tôn quằn, trống vách,
Trăm nóc tranh nghèo xốc xếch vây quanh,
Giáng Sinh về, đèn nến vẫn lạnh tanh,
Dăm dãy ghế long đanh nằm lóng ngóng.

LỄ GIỖ ĐỨC ÔNG NGUYỄN VĂN LẬP, NGƯỜI ĐƯỢC ĐỨC PHAOLÔ VI TÁN DƯƠNG LÀ VIỆN TRƯỞNG TRÁC TUYỆT ĐẠI HỌC CÔNG GI ÁO

Lá Thu Hàng _12 2011

12/21/11

HÌNH ẢNH LÁ CỜ TRUNG QUỐC TRONG LỄ ĐÓN ÔNG TẬP CẬN BÌNH

BBC-20
Hình ảnh trên do BBC đăng tải trong chùm ảnh Ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam. Bức hình cho thấy lá cờ Trung Quốc do em bé Việt Nam cầm trên tay có 5 ngôi sao nhỏ châu tuần quanh 1 ngôi sao vàng lớn, trong khi quốc kỳ nước này chỉ có 4 ngôi sao vàng nhỏ châu tuần quanh 1 sao vàng lớn (ảnh dưới): 5 ngôi sao tượng trưng cho 5 dân tộc lớn ở Trung Quốc, ngôi sao lớn là dân tộc Hán, 4 ngôi sao nhỏ là tượng trưng cho các dân tộc Hồi, Mông, Tạng, Mãn.

Việc chuẩn bị những lá cờ này do phía Việt Nam hay phía Trung Quốc? Và cho dù phía nào thì lỗi này trước hết thuộc về Bộ Ngoại giao Việt Nam: một vấn đề lớn trong nghi lễ ngoại giao là trưng ra lá quốc kỳ trong lễ đón chính thức mà cũng sai thì còn nói chuyện gì nữa đây?

Ðến cuối đời, có gì để tiếc?

Vũ Quí Hạo Nhiên

Một bài viết của một cô y tá người Úc dạy mình nhiều bài học về lẽ sống ở đời. Bài viết được truyền đi trên Internet, nhiều người bấm “like.”

Có một trang blog chỉ in lại bài này thôi mà cũng được tới 52,000 người bấm nút “like.”

Khả năng bùng nổ khu vực đồng euro

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Bruxelles. Ảnh chụp ngày 19/12/2011.

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Bruxelles. Ảnh chụp ngày 19/12/2011.

REUTERS/Yves Herman

Minh Anh

« Kể từ bây giờ khả năng bùng nổ đồng tiền chung euro là có thể », đó là nhận định của báo Le Monde số ra ngày hôm nay. Bài báo cho biết, từ nhiều tháng nay nhiều doanh nghiệp và nhà kinh tế Pháp đã nghiên cứu đến kịch bản này, vốn được cho là khó có thể xảy ra cách đây vài tháng.

12/19/11

Vaclav Havel : Biểu tượng của giá trị nhân bản chống độc tài toàn trị

Lễ tang cố Tổng thống Cộng hòa Séc Vaclav Havel tại lâu đài Praha, ngày 18/12/2011.

Lễ tang cố Tổng thống Cộng hòa Séc Vaclav Havel tại lâu đài Praha, ngày 18/12/2011.

REUTERS/David W Cerny

Mai Vân

Làng báo Pháp hôm nay 19/12/2011 nhất loạt vinh danh cố Tổng thống Séc Vaclav Havel qua đời hôm Chủ nhật, nêu lại trên nhiều trang dài những đóng góp của một gương mặt chính trị hiếm thấy trên hành tinh. Ông Havel mất rạng sáng ngày 18/12, trong giấc ngủ tại ngôi nhà cách Praha khoảng 100 cây số.

Lễ Giỗ Đức Ông Nguyễn Văn Lập tại nhà thờ Domaine De Marie Đà Lạt

Hinh anh: Bao Buon K9 & NT Long.

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Il qua đời

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Il vẫy chào sau khi gặp gỡ Tổng thống Nga Dimitri Medvedev ngày 24/08/2011.

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Il vẫy chào sau khi gặp gỡ Tổng thống Nga Dimitri Medvedev ngày 24/08/2011.

REUTERS/Dmitry Astakhov/RIA Novosti/Kremlin

Đức Tâm

Hôm nay, 19/12/2011, thông tấn xã Bắc Triều Tiên KCNA thông báo lãnh đạo nước này, ông Kim Jong Il, đã qua đời do bị nhồi máu cơ tim, trong lúc đang đi thị sát tình hình đất nước trên toa xe lửa đặc biệt dành riêng cho ông. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên hưởng thọ 69 tuổi.

Tuổi thơ cùng khổ của Tổng thống Hàn Quốc

Tổng thống  kể lại quãng đời tuổi thơ gian khó cũng như nguồn cảm hứng để ông có thể làm việc hết mình khi ở đỉnh cao quyền lực.

Từ ngày 1.11, cuốn hồi ký bằng tiếng Anh The Uncharted Path (tạm dịch: Lối đi không dấu chân người) của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak được xuất bản tại Mỹ, theo Korea Times. Sách phần lớn được dịch từ cuốn hồi ký bằng tiếng Hàn Không có thần thoại được xuất bản vào năm 1995, nhưng có thêm những câu chuyện từ khi ông Lee rời Tập đoàn Hyundai để làm thị trưởng Seoul rồi làm tổng thống cho đến nay.

Ngày Giỗ Cha

(Kính dâng Anh linh Đức Ông Nguyễn Văn Lập,

nhân ngày Lễ Giỗ 10 năm của Cha)

 

Mười năm thấp thoáng đã trôi qua,

Từ lúc trần gian vắng bóng Cha.

Ánh mắt nhân từ còn hiển hiện,

Tiếng cười đôn hậu vẫn ngân nga.

Trường xưa đổi chủ, đau lòng trẻ,

Viện cũ thay tên, buốt tuổi già.

Mãi mãi Cha là nơi trú ẩn,

Cho đàn con lận đận phương xa.

Trần Văn Lương

Cali, 12/19/2011

9 người gốc Việt "ghi điểm" với thế giới năm 2011

Tác Giả: Đỗ Hường (Tổng hợp)

(VTC News) – Mang trong mình dòng máu Việt, cộng đồng người gốc Việt ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc tỏa đi khắp năm châu và làm được những điều khiến chúng ta tự hào khi nhắc đến. Phó Thủ tướng Đức, cố vấn Tổng thống Mỹ, giáo sư, bác sĩ, nhà phát minh sáng chế lừng danh... là một vài trong rất nhiều điều những nhân tài gốc Việt đã làm được trong năm 2011.

12/18/11

Vaclav Havel, biểu tượng đấu tranh nhân quyền tại Đông Âu, qua đời

Ông Vaclav Havel sau khi được bầu làm tổng thống Tiệp Khắc, 29/12/1989

Ông Vaclav Havel sau khi được bầu làm tổng thống Tiệp Khắc, 29/12/1989

REUTERS

Hoàng Nguyễn / Trọng Nghĩa

Theo tin của Ðài Truyền hình Quốc gia Czech, Vaclav Havel, nhà soạn kịch, nhà hoạt động nhân quyền có tầm ảnh hưởng lớn lao trên thế giới, cựu tổng thống Tiệp Khắc, cựu tổng thống Cộng hòa Czech, đã từ trần vào Chủ nhật 18-12-2011, hưởng thọ 75 tuổi.

LG 3D Facade Show - Android - Kulturbrauerei Berlin

12/16/11

Thông Điệp Thượng Tọa Thích Không Tánh Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền

Kính gởi đến quý vị Thông Điệp Thượng Tọa Thích Không Tánh, phát biêủ của Linh mục Phan văn Lợi và audio bài nói Luật sư Nguyễn văn Đài nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Cả ba bài nói sẽ được chính thức phổ biến trong đêm Thắp nến Thái Hà tại Montreal Canada. Rât mong đươc phô biên rông rãi. Cũng xin gởi lại quý vị Thông báo thay Thơ mời của Cộng đồng người Việt Quốc Gia vùng Montréal

Nguyễn Quang Duy

Thông Điệp Thượng Tọa Thích Không Tánh Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền

Thưa đồng bào Việt Nam tị nạn cộng sản tại Montreal,

Kính thưa quý đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia

Kính thưa quý đại diện các Tôn Giáo

Kính thưa quý bạn người Canada thuộc Ủy Ban Yểm Trợ Việt Nam Tự Do

Mở Đầu Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền nói rõ:

Thứ nhất, việc công nhận nhân phẩm, phẩm giá và những quyền bình đẳng của con Người là nền tảng của Tự Do, Công Bằng và Hòa Bình Thế Giới.

Thứ hai, việc chà đạp và đàn áp những quyền Tự Do căn bản của con Người là hành động man rợ, đi ngược lại lương tâm, lương tri của nhân loại.

Và thứ đến, để con người không bị áp bức, bóc lột; những quyền tự do căn bản của con người phải đuợc bảo đảm bằng một nhà nước pháp quyền. Trong trường hợp ngược lại, thì con Người có quyền nổi lên chống lại độc tài, áp bức…

Kính thưa quý vị,

Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) đã gia nhập Liên Hiệp Quốc (LHQ), cũng như ký kết hai Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị và các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa, thế nhưng họ chỉ biết ký chứ không thực thi bao giờ !

Nhân phẩm của Người Dân Việt Nam thường xuyên bị chà đạp, đàn áp, bóc lột. Hằng trăm tù nhân lương tâm hiện đang bị giam cầm một cách khắc nghiệt trong các nhà tù cộng sản. Và hằng ngàn người Dân vô tội đang bị chế độ công an quản thúc, trấn áp, cô lập, khủng bố đêm ngày.

Đối với tôn giáo, nhà cầm quyền Cộng Sản luôn áp dụng sách lược nghiệt ngã:

- Luôn dùng nhiều thủ đoạn như: trấn áp, phân hóa, cô lập, lôi kéo, mua chuộc, hoặc bôi nhọ, quản chế, tù đày những Tu sĩ, Lãnh đạo các Tôn giáo có lòng đòi hỏi Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ, Nhân Quyền hoặc phản đối chính sách độc tài, vô thần, buôn Dân, bán Nước hay chia rẽ tôn giáo.

- Họ ban hành nhiều văn bản, pháp qui để trói buộc, hạn chế, tước bỏ mọi sinh hoạt Tôn giáo, biến các Tu sĩ Tôn Giáo thành những cán bộ, tay sai chính trị cho Đảng, cho chế độ !

- Sau ngày Cộng sản cướp chính quyền ở miền Bắc và xâm chiếm miền Nam Việt Nam, họ đã phá hủy, chiếm đọat, tịch thu, trưng dụng nhiều cơ sở, tài sản của các Giáo Hội như: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Công Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Ðài, Tin Lành.

- Mới đây, đất của Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã bị nhà cầm quyền mượn, không trả nay họ muốn chiếm đọat luôn để xây dựng Dự án trạm xử lý nước thải ! Vì thế nhiều Tu sĩ, Linh mục, Giáo dân Thái Hà đã phản kháng đòi lại thì bị công an nhà nước cộng sản đàn áp, hành hung, bắt giam !

- Trong khi Đất Nước bị xâm chiếm, những người bày tỏ lòng Yêu Nước, bảo vệ Lãnh thổ, Quê Hương, như trường hợp Cô Bùi Thị Minh Hằng, và một số người khác lại bị đàn áp, bắt giam !

Kính thưa quý vị,

Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm nay, chúng tôi cực lực lên án những vi phạm Nhân Quyền nói trên, trước công luận Quốc Tế, đồng thời kêu gọi nhà nước CHXHCNVN sớm chấm dứt những vi phạm Nhân Quyền, trả tự do cho tất cả Tù nhân Lương tâm, trả lại tài sản, pháp lý của các Giáo Hội Tôn Giáo mà chế độ đã chiếm đọat, bách hại để tòan dân Việt Nam được Tự Do, Dân Chủ, Phú Cường – cùng nhau Bảo Tồn Nòi Giống, Lãnh thổ, Lãnh hải Việt Nam mà Tổ Tiên, Tiền Nhân chúng ta đã bao đời xây dựng.

Nhân tiện cám ơn các Bạn Trẻ Montreal, Canada vào Tết năm ngoái đã gây quỹ và gởi về Tổng Vụ Xã Hội 2,000 Gia Kim.

Xin thành kính tri ân tất cả quý vị

Nay kính Thích Không Tánh – Chùa Liên Trì, Sàigòn Việt Nam

Phát biểu nhân cuộc thảo luận nhân quyền và thắp nến hiệp thông với

Thái Hà do cộng đồng người Việt ở Montreal tổ chức 16-12-2011

Kính thưa

- Quý lãnh đạo tinh thần, Quý thành viên tham luận đoàn

- Quý đại diện các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cộng đồng

- Quý đồng bào tỵ nạn Cộng sản tại Montreal.

Chúng ta hôm nay quy tụ về đây trong bầu khí lạnh lẽo của mùa đông, nhưng tâm hồn chúng ta đang ấm nóng vì tâm tình hiệp thông với Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà tại quê hương yêu dấu của chúng ta, một quê hương đang nóng lên từng ngày vì bao vấn đề nghiêm trọng trong các lãnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa…, vì bao vụ việc đau lòng do nhà cầm quyền Cộng sản gây ra cho những dân lành vô tội, cho những công dân yêu nước, cho những chiến sĩ dân chủ, cho những tín đồ tôn giáo và cả cho toàn thể đất nước dân tộc... Đặc biệt trong thời gian gần đây là cả một chiến dịch đàn áp đối với cộng đoàn Công giáo tại Thái Hà, một trong những tụ điểm của niềm tin sống động, một trong những lò lửa đấu tranh bất khuất, một trong những ngọn đuốc công lý sáng ngời.

Như tất cả chúng ta đều biết, Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà là một trong những cộng đồng tôn giáo bị bách hại dữ dội nhất tại Việt Nam kể từ năm 1954. Sau khi trục xuất các linh mục người ngoại quốc, làm cho nhiều linh mục Việt phải chạy vào Nam, giam cầm đến chết hai tu sĩ, chỉ cho một linh mục độc nhất trông coi nhà dòng và giáo xứ là cha Vũ Ngọc Bích, Cộng sản đã tước lấy 58 ngàn trên 61 ngàn m2 và nhiều cơ sở của Dòng lẫn giáo xứ, để biến thành tài sản của cán bộ đảng viên, thành xí nghiệp sản xuất của nhà nước, hay thành trạm xá bệnh viện công cộng.

Do đó, từ đầu năm 2008, dòng tu và giáo xứ Thái Hà đã tiến hành mạnh mẽ cuộc đấu tranh đòi lại quyền sở hữu và sử dụng đất đai nhà cửa vào mục đích sinh hoạt tôn giáo và phục vụ xã hội. Việc này đã gặp phải sự trả đũa hèn hạ và trả thù tàn bạo của Cộng sản qua việc sách nhiễu, hăm dọa, bắt bớ và xử tòa 8 giáo dân, biến linh địa Đức Mẹ Thái Hà thành vườn hoa.

Vào khoảng tháng 10 năm nay, Cộng sản lại muốn chiếm hẳn tu viện mà họ đã mượn để làm bệnh viện. Hành động này đã gặp phải phản ứng quyết liệt của các linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà. Nào qua những văn thư đòi trả, những đơn từ khiếu kiện, nào qua những bảng điện yêu cầu, những biểu ngữ phản đối, nào qua những cuộc biểu tình giữa đường phố, cuộc tuần hành đến cơ quan… Thế nhưng, với thói gian manh và tàn bạo, tâm địa tham của và cường quyền, não trạng chống tôn giáo và phản nhân dân, Cộng sản đã lần lượt tung những đòn thù ghê tởm và hèn hạ. Như bắc loa phóng thanh thông báo ầm ỹ và phá hoại giờ lễ, dùng truyền thanh truyền hình vu khống mạ lỵ Thái Hà và đầu độc lèo lái công luận, như sai côn đồ đầu gấu tràn vào tu viện đánh tu sĩ giáo dân, phái dân phòng xông lên cung thánh hành hung linh mục, như gài tay chân xâm nhập hàng ngũ biểu tình để gây rối, xua công an bảo vệ lùa linh mục giáo dân lên xe chở về trại phục hồi nhân phẩm….

Thế nhưng, tất cả những trò hành xử vô luật, vô lý của nhà cầm quyền, những đòn trấn áp thâm độc và tàn bạo của lực lượng công an, những màn mạ lỵ vu khống của dàn truyền thông công cụ đã không làm chùn bước Thái Hà. Các linh mục, tu sĩ và giáo dân nơi này vẫn tiếp tục mạnh mẽ khẳng định quyền tự do tôn giáo theo tinh thần của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 1948 mà thể thế giới vừa kỷ niệm, vẫn tiếp tục can đảm đòi lại quyền tư hữu đất đai là quyền rất chính đáng theo tinh thần Quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2008, vẫn tiếp tục kiên trì đấu tranh cho công lý và sự thật trong ôn hòa theo tinh thần Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo.

Cuộc chiến đấu gian khổ của Thái Hà hôm nay là biểu tượng đồng thời là nguồn hứng cho cuộc đấu tranh của toàn dân Việt Nam, các chiến sĩ kiên cường của Thái Hà hôm nay là tiền phong đồng thời là gương mẫu cho các chiến sĩ dân chủ trong giới công dân, nông dân, trí thức, đối kháng, tín đồ. Mục tiêu đấu tranh của Thái Hà cũng là mục tiêu của toàn thể đồng bào chúng ta và của các thân hữu quốc tế, đó là sự thật của mọi vấn đề phải được công bố, công lý của mọi con người phải được hoàn trả, quyền tư hữu tài sản và đất đai của mọi cá nhân và tập thể phải được công nhận, quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội của mọi công dân phải được tôn trọng. Dưới khía cạnh tiêu cực, đó là chủ nghĩa Cộng sản vô thần duy vật phải bị tiêu diệt, chế độ Cộng sản độc tài toàn trị phải bị giải thể, chính đảng Cộng sản phản dân hại nước phải cuốn gói ra đi.

Kính thưa toàn thể Quý vị, ấy là bấy nhiêu tâm tình ý tưởng chúng tôi xin phép nói lên, để chung lòng với Quý vị trong cuộc thảo luận nhân quyền và thắp nến hiệp thông cầu nguyện cho Thái Hà này. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho cuộc gặp gỡ hiệp thông này và cho các hành động hiệp thông sắp tới của chúng ta với Thái Hà, với phong trào tranh đấu cho công lý và sự thật, dân chủ và tự do tại Việt Nam. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức và trân trọng kính chào toàn thể Quý vị.

Phát biểu từ Huế ngày 15-12-2011

Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi

Thông báo

Cộng đồng người Việt Quốc Gia vùng Montréal Canada

Thảo luận về bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Thắp Nến Hiệp thông với Giáo xứ Thái Hà

Thời gian: ngày Thứ sáu 16-12-2011, lúc 18 giờ đến 22 giờ

Địa điểm: Trung tâm Cộng đồng, 6767 Côte-des-Neiges, phòng đại sảnh, Montréal, QC H3S 2T6

Nội dung: Thảo luận về bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

• Tham luận đoàn:

o Bs. Phạm Hữu Trác : Đề tài“Lịch sử Nhân quyền và Tình hình Quốc nội”

o Bs. Cấn Thị Bích Ngọc: Đềtài “Nhân phẩm Phụ nữ Việt Nam”

o Linh mục Phêrô Lê An Khang:Đề tài “Tôn giáo và Nhân quyền”

• Điều hợp viên:

o Ts. Lê Minh Thịnh

* Cũng trong đêm này, chúng ta thắp nến hiệp thông với giáo xứ Thái Hà dưới sự hướng dẫn của Linh mục Phêrô Lê An Khang.

Mọi chi tiết, xin liên lạc: Cộng đồng người Việt Quốc Gia vùng Montréal

• Điện thư: cdvietnam@hotmail.com

• Điện thoại:(514) 340-9630

12/15/11

Giáo Xứ Việt Nam vùng Paris đón Giáng Sinh

 

DR

Trọng Thành

Ngày lễ Giáng Sinh và Noel đang tới gần. Rất nhiều nơi trên trái đất, ngày lễ hội này được chào đón một cách vui vẻ và trọng thể. Từ một nghi lễ đặc biệt trong đạo Thiên chúa và một phong tục của Châu Âu, dịp Noel – Giáng sinh đã trở thành ngày hội của đại chúng. Tuy nhiên, hương vị Giáng sinh – Noel vẫn rất riêng biệt tùy theo từng nơi, và đặc biệt là những người Công giáo đón dịp lễ này rất khác.

Cha Mai Đức Vinh, GS Lê Đình Thông và ông Giang Minh Đức (Paris)

14/12/2011

Cha Mai Đức Vinh, GS Lê Đình Thông và ông Giang Minh Đức (Paris)
(18:14)

Cộng đồng Công giáo gốc Việt tại vùng Paris đón Giáng sinh như thế nào ? Trong tạp chí Cộng đồng của RFI tuần này, chúng tôi xin đưa tới quý vị thính giả  những tiếng nói từ Giáo Xứ Việt Nam Paris. Tạp chí hôm nay có sự tham gia của linh mục chánh xứ Giuse Mai Đức Vinh, giáo sư Lê Đình Thông - phụ trách Hội đồng mục vụ và ông Giang Minh Đức - ủy viên văn hóa của giáo xứ.

WTO : Đũa thần của phép mầu kinh tế Trung Quốc

Tạp Chí Kinh Tế - Ngày 13/12/2011
(18:04)

Một công nhân Trung Quốc tại một cơ xưởng lắp ráp ở tỉnh Hồ Bắc. Ảnh chụp ngày 20/06/ 2011.

Một công nhân Trung Quốc tại một cơ xưởng lắp ráp ở tỉnh Hồ Bắc. Ảnh chụp ngày 20/06/ 2011.

REUTERS/David Gray

Thanh Hà

2001-2011 là chặng đường 10 năm để Trung Quốc trở thành một thành viên có trọng lượng của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới và là chủ nợ lớn nhất của các nền kinh tế công nghiệp phát triển nhờ 3.200 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ. Với WTO, hàng Trung Quốc tràn ngập thế giới nhưng Bắc Kinh vẫn bảo vệ chặt chẽ thị trường rộng lớn của mình trước cạnh tranh của các nước phát triển phương Tây. Phân tích của chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt.

12/14/11

Câu chuyện đổi đời của một gia đình H.O.


Tác Giả: Huy Phương

Cựu Trung Úy Lê Văn Thiệu, tốt nghiệp khóa 1 Ðại Học Chiến Tranh Chính Trị Ðà Lạt bị tập trung trong các trại tù cộng sản 7 năm.

Người vợ tù và những đứa trẻ ở Gio Linh. (Ảnh gia đình)

12/13/11

Làm gì nếu chuột rút (Vọp bẻ )

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chuột rút nhưng thông thường là do làm việc quá sức, bị thương, bị kích thích do lạnh, phụ nữ có thai, người già do thiếu canxi hoặc gây ra bởi tác dụng phụ của thuốc.

Day huyệt thừa sơn - Ảnh: H.K.Toàn

Điều ước đêm Giáng Sinh

gif fleurs

 

Tác giả: Alan.D.Shultz
Khi bé Ami Hagadom vòng qua góc phòng họp bên cạnh lớp học, cô bé không để ý nên va phải 1 cậu bé học lớp 5 đi ngược lại.
Cậu này hét vào mặt cô bé : "Đi đứng thế hả, đồ dị hợm", sau đó với ánh mắt giễu cợt, cậu ta nhấc chân phải lên và bắt chước dáng đi cà nhắc của Amy.

THE UGLY VIETNAMESE - Người VN xấu xí.


VẠCH ÁO CHO NGƯỜI XEM LƯNG !.

Ông Phan Thanh Tâm, tác giả bài này, là cháu năm đời của cụ Phan Thanh Giản. Trước 1975, ông làm ở Việt Tấn Xã, Sài Gòn. Sau 75, ông vượt biển trên một chiếc thuyền nhỏ 13 người từ năm 1976. Lưu lạc một tháng trời giáp một vòng bờ biển các nước Đông Nam Á, đâu đâu ông cũng bị người ta đẩy trở lui ra biển cả. Chặng cuối cùng là đảo Palawan, Phi Luật Tân, thuyền được nhận trở lại vào bờ, nhờ sự can thiệp của một ông cố đạo người Ý đang coi một họ đạo tại đảo này. Ông là một trong nhũng «thuyền nhân» đầu tiên được đặt chân lên đảo nói trên. Bài này viết cách đây 6 năm rồi, với một phong thái thẳng thắn, nhưng ôn hoà, về một vấn đề tự-bản khá gay gắt. Tác giả sẵn lòng cho phép đăng lại để độc giả có dịp chia sẻ những suy nghĩ với ông.

Huyền thoại 'miền gái đẹp' Nha Mân

Ở ĐBSCL có lẽ câu ca dao “Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh/Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân” là đúc kết khá chính xác về những miền gái đẹp vùng này.

Con gái Nha Mân đẹp nhờ sống ở vùng đất trái ngọt cây lành hay đẹp vì là hậu duệ của lớp cung tần mỹ nữ khắp vùng miền hội tụ vẫn chưa có giải đáp thỏa đáng…

Nha Mân là địa danh thuộc xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Hàng trăm năm nay, Nha Mân nổi danh là vùng đất có nhiều người đẹp.

Lệ Hải

Chúng tôi đến nhà hàng vào lúc 8 giờ tối. Buổi chiều, người anh bà con tôi đến thăm và rủ tôi tối nay đi "nhót" . Anh là một giám đốc của một công ty Nhật tại SàiGòn và thỉnh thoảng sang Mỹ để nghiên cứu thị trường hoặc tham dự một vài khóa huấn luyện chuyên ngành. Trước 1975, anh là một giáo sư Trung Học tại Saigon. Thú đam mê nhất của anh là nhảy đầm. Có những người mê ánh đèn mờ ảo của vũ trường mặc dù có thể họ không biết nhảy nhưng ngồi nhìn những cặp lả lướt trong điệu nhạc dặt dìu là họ cảm thấy lâng lâng như con thiêu thân thấy ánh đèn. Ở lứa tuổi 70 nhưng bước nhảy của anh rất đẹp và vững vàng. Chúng tôi gồm bốn người : anh họ , hai người bạn từ thuở Tiểu Học và tôi. Thằng bạn nối khố bảo đảm sẽ có bốn đào, tha hồ nhót. Gặp nhau , giới thiệu .Toàn là 'ghế mẫu quá đát" nhưng ăn mặc thì "à la mốt" lắm ! Thực khách đến lai rai. Nguyên thủy nhà hàng nầy phục vụ ăn uống nhưng ế ẩm nên quay ra mở thêm khiêu vũ vào mỗi cuối tuần từ thứ sáu đến Chúa Nhật để câu khách. Ban nhạc chỉ là one man brand .Thỉnh thoảng có ban nhạc sống. Cũng có MC đàng hoàng.

12/10/11

VÀI ĐIỀU THÚ VỊ VỀ DƯA LEO

Tài liệu về quả dưa leo này đã được đăng tải trên tờ The New York Times vài tuần trước đây, một tờ báo thường giới thiệu những phương pháp khá sáng tạo và lạ lùng, để giải quyết những vấn đề thông thường. Sau đây là những khám phá thú vị về quả Dưa leo.

dualeo

1/ Dưa leo chứa rất nhiều loại sinh tố mà chúng ta cần mỗi ngày như Vit. B1, B2, B3, B5, B6, Calcium, Iron, Magnesium, Phosphorus, Potassium, and Zinc.

Vì Sao Nói Câu “Xin Lỗi” Khó Qúa Đối Với Người Việt

· Báo Tuổi Trẻ đăng bài ý kiến của một người Mỹ đang sống tại Việt Nam . Báo này dịch sang tiếng Việt và xin độc giả đóng góp ý kiến: “Nếu bạn là người Việt, hay đang sống ở Việt Nam bạn nghĩ sao về bài viết này?”.

· Dưới đây là nguyên văn bài viết của một người Mỹ tên là Alison R. Bishop đang sống tại Việt Nam viết về cách cư sử của người Việt trong đới sống hàng ngày. Anh chàng Mỹ này than rằng người Việt không biết nói câu “xin lỗi” vì sợ bẽ mặt, xấu hổ, mặc dù họ có lỗi rõ ràng. Đó cũng là nguyên nhân gây ra nhiều cuộc cãi vã, ẩu đả vô ích.

12/9/11

Vụ án quốc tế Trịnh Vĩnh Bình kiện nhà nước CHXH VN

Vụ án quốc tế Trịnh Vĩnh Bình:  Trên Nói Dưới Không Nghe

1* Mở bài

“Trên nói dưới không nghe” là những lời thốt lên trong tình trạng thất vọng của Thủ tướng Phan Văn Khải khi bị Việt kiều Hòa Lan Trịnh Vĩnh Bình, lôi nhà nước CSVN ra toà án quốc tế đòi bồi thường 150 triệu đô la.
Vụ kiện của Trịnh Vĩnh Bình được nhắc tới, sau khi một công ty Hoà Lan Elliott Advisors đâm đơn kiện công ty quốc doanh Vinashin của VN về tội quỵt nợ.
Ở VN, bị lôi ra toà là việc mà không ai muốn, dù thắng hay thua kiện, nhất là những vụ có liên quan đến đạo đức, tín nhiệm, lường gạt hay quỵt nợ…nói chung là những hành động bất lương.

12/8/11

Trên Dòng Sông Mị

Dạo:

Trên dòng mộng mị thuyền trôi,
Thiên thu gang tấc, xa xôi nẻo về.

Cóc cuối tuần:

Trên Dòng Sông Mị

Dòng Mị Thủy, chiếc thuyền câu ngơ ngác,
Bến Châu Trầm, lác đác vụn xương nâu,
Rừng Cửu Ly, tráo trở lá thay mầu,
Đồi Vĩnh Hận, đầu lâu phơi chật đất.

Phương Pháp Tập Luyện Đạt Ma Dịch Cân Kinh

Phần tiếp theo: Phương Pháp Tập Luyện Đạt Ma Dịch Cân Kinh

Giới lãnh đạo có cần thông minh lắm không?

Nguyễn Hưng Quốc

Về phương diện trí thức, giới lãnh đạo Việt Nam có hai đặc điểm nổi bật:

Thứ nhất, trên danh nghĩa, ai cũng có bằng cấp thật cao. Năm ngoái, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, ở Úc, có làm một thống kê về bằng cấp của chính phủ Việt Nam trong tương quan so sánh với chính phủ Úc và Mỹ và đi đến kết luận: Việt Nam có trình độ cao nhất! Ở Úc, trong số 28 thành viên chính phủ, chỉ có một người duy nhất có bằng tiến sĩ, 5 người có bằng thạc sĩ, còn lại là cử nhân. Ở Mỹ, trong nội các của Tổng thống Barack Obama gồm 23 thành viên, có 7 tiến sĩ, 8 thạc sĩ và 8 cử nhân. Việt Nam, ngược lại, trong 26 thành viên chính phủ khóa trước, có 13 tiến sĩ, 3 thạc sĩ và 10 cử nhân. Nguyễn Văn Tuấn làm bảng đối chiếu:

Nga: Ông Gorbachev muốn tổ chức bầu cử lại

Phong trào xuống đường phản đối cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua ở Nga vừa có một đồng minh bất ngờ, nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên xô.

Cảnh sát bắt giữ 1 người biểu tình tại trung tâm thành phố Moscow, 7/12/2011

Hình: AP

Cảnh sát bắt giữ 1 người biểu tình tại trung tâm thành phố Moscow, 7/12/2011

12/7/11

Xã hội công dân Nga vùng lên thách thức quyền lực của Putin

 

"Một nước Nga không có Putin", khẩu hiệu đấu tranh của người biểu tình 25/11/2011 (REUTERS)

"Một nước Nga không có Putin", khẩu hiệu đấu tranh của người biểu tình 25/11/2011 (REUTERS)

Trọng Nghĩa

Dù bị đàn áp không thương tiếc, phong trào chống bầu cử gian lận tại Nga vẫn không chùng bước. Vào hôm nay, 07/12/2011, những lời kêu gọi xuống đường vẫn tiếp tục được đưa ra, và được cả ngàn người hưởng ứng. Theo giới phân tích, từ nhiều năm nay, chưa bao giờ nhân vật số một tại Nga là ông Vladimir Putin lại bị công khai thách thức đến như vậy.

Có mắt? Mắt của Đảng. Có tai? Tai của Đảng. Có óc? óc cũng của Đảng. Nên họ trả lời như nhau.

Joyce Ann Nguyễn

Họ Trả Lời Y Chang Nhau

Bài đọc suy gẫm: Họ Trả Lời Y Chang Nhau tức “Tranh Luân” - trích từ Face Book của Joyce Ann Nguyễn, một người 17 tuổi, tuy còn bé và mới tị nạn cộng sản 1 năm tại Norway(Na-Uy) nhưng có cái nhìn sâu sắc về những luận điệu, trả lời giống hệt nhau của các “cán hay cớm mạng còn gọi là CAM” mỗi khi họ tranh luận trên các diễn đàn internet. Điều này cho thấy trong chế độ cộng sản họ đều bị nhồi sọ, huấn luyện...y chang nhau!

Chuyện một cô bé Việt Nam.

Cuối tuần vừa qua, thợ câu tham dự buổi hòa nhạc do một trung tâm huấn luyện mầm non tại địa phương tổ chức. Số nhạc sinh gồm đủ mọi thành phần sắc tộc được ban giảng huấn đề nghị trong dịp này trình tấu một bản nhạc cho quốc gia cũ của mình, và đặc biệt được trưng một lá quốc kỳ nhỏ tượng trưng cho quê mẹ trong khi trình diễn.

Chân Dung Đức Ông Nguyễn Văn Lập (2)

Chan dung Cha Lap (2)

Chân Dung Đức Ông Nguyễn Văn Lập

Poster 380 x 570
Bản gốc do anh Chung Thế Hùng thiết kế rất công phu

12/6/11

NGHE ĐÀI

Võ Văn Rân

VÀO ĐỀ

Hôm 14/11/2011 vừa qua, nghe đài Á châu tự do, ở phần cuối nghe GS Toán ở tỉnh Đồng tháp Việt nam gọi  vào đài cho biết ông có phát minh toán học rất quan trọng, mà GS không biết cách nào để truyền đạt đến Cộng đồng toán học, khỏi bị người khác chiếm đoạt thành quả đó. Khi nghe câu chuyện nầy làm tôi giật mình, vì cách đây hơn 3 tháng tôi có nhận email cuả một Thầy dạy toán Việt nam, do anh chủ bút báo khoahocnet.com chuyển đến, tôi hứa sẽ trả lời sau vài tuần, nhưng mãi đến nay chưa trả lời, vì lu bu quá, nếu đúng là người đã email cho tôi, kính mong GS tha lỗi cho … Rất cảm ơn sự quan tâm đóng góp, và có vài câu hỏi rất chí lý, xin phép GS được nêu câu hỏi

THẾ SỰ THĂNG TRẦM - MÙA XUÂN RỒI SẼ TỚI

Hoàng Ngọc Nguyên

clip_image002

Người bạn hiền từ Houston, Texas, có e-mail chia sẻ, câu hỏi ngắn nhưng rõ ràng có sự vui mừng, trong sáng: Phải chăng Mùa Xuân A Rập đã tới nước Nga? Trên tờ Washington Post vào ngày thứ ba, trước sự kiện người dân ở thủ đô Moscow và thành phố Petersburg đổ xuống đường vào đêm thứ ba để tỏ thái độ bất bình trước cuộc bầu cử Quốc Hội toàn quốc của nước Nga vào ngày chủ nhật vừa qua, người ta cũng đưa ra bài xã luận: Spring in the Russian air? Mùa xuân trong không khí nước Nga? Câu trả lời có thể là: Chưa đâu, nhưng thế nào cũng đến. Đó là qui luật tuần hoàn của vũ trụ. Và những dấu hiệu nó hẳn phải đến trong môt ngày gần hơn chúng ta tưởng đã có xa gần trong tầm mắt chúng ta, đúng là có thể cảm thấy được trong không khí chúng ta đang thở .

12/5/11

Hãy Chuẩn Bị Tinh Thần - Nếu Bệnh Dịch Cúm Chết Người BÙNG NỔ !!!

Vào ngày hôm nay cơ quan The U.S.. Centers for Disease Control là cơ quan hàng đầu bảo vệ bệnh dịch tại Hoa Kỳ đã tỏ ra lo lắng hiện tượng bệnh dịch đang xảy ra tại Mexico. Bệnh dịch hiện đang lan nhanh chóng , cho tới giờ phút nầy đã có trên 1,000 người lây bệnh ... Đây là một loại bệnh tương tự như bệnh Flu và nhiều khoa học gia trên thế giới nghi ngờ là một loại vi trùng mới được biến thể từ vi trùng cúm gia cầm và bây giờ có thể lây từ người sang người .

12/4/11

ĐÀ LẠT TRỜI MƯA

Phạm Tín An Ninh

Tôi đến Đà Lạt đúng vào một ngày mưa. Mưa tầm tã. Ngồi trong nhà Thủy Tạ, nhìn những hạt mưa bay giăng kín rừng thông, phủ mờ khu phố Hoà Bình , và rơi lả tả xuống mặt hồ Xuân Hương, tôi mơ hồ như những giọt nước mắt của người góa phụ đã từng một thời nhan sắc.

Người con gái vừa đến gặp tôi làm cho tôi mỉm cười với sự so sánh lạ lùng này. Bởi cô ta cũng xinh đẹp, và dù có nở nụ cười tỏ ra mừng rỡ khi chào tôi, vẫn không giấu được nét buồn trong đôi mắt. Một nỗi buồn có cái gì xót xa sâu lắng lắm.

Chui hầm Thủ Thiêm, nỗi lo mới


Phùng Thức/Người Việt
Nếu có người từ nước ngoài hay từ các tỉnh hỏi, Sài Gòn ngay thời điểm hiện tại có gì lạ? Từ góc độ của người hiếu kỳ người ta sẽ nói ngay rằng: Có hầm Thủ Thiêm.

Ðường vào hầm vượt sông Sài Gòn từ phía quận 1. (Hình:

Phùng Thức/Người Việt)

CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA !!!!!

Chữ Nghĩa Việt Cộng

Người Lính Già Oregon

1. Ai cũng biết VC là vua chơi chữ, lúc chúng mới vào miền Nam, cũng như bây giờ. Chúng bày ra nhiều danh từ quái dị, ví dụ “bức xúc”, không biết từ tiếng nào ra (đúng nghĩa là “cần kíp”, nhưng người dân lại dùng như “khó chịu, bực bội”: nghe nó nói, tôi bức xúc quá) hoặc “ẩm thực”, từ Việt Hán, trong khi đã có sẵn chữ Việt thuần túy “ăn uống”, hoặc “lô-gích” bởi tiếng Pháp logique, nghĩa tiếng Việt là “hợp lý”. Thật là dốt mà hay nói chữ.

12/3/11

Hillary dành nụ hôn hòa bình cho Aung San Suu Kyi

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và bà Aung San Suu Kyi (AFP)

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và bà Aung San Suu Kyi (AFP)

Minh Anh

Báo Le Figaro đặc biệt quan tâm đến chuyến thăm Miến Điện của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. "Nụ hôn hòa bình của Hillary Clinton dành cho Aung San Suu Kyi" là tựa trang nhất của Le Figaro. Theo tác giả bài viết, nhà đối lập Miến Điện đang giữ một vai trò chủ chốt giúp thúc đẩy Miến Điện xích đến gần với Hoa Kỳ.

Trung Quốc bị sa lầy trên vấn đề Tây Tạng

 Lễ cầu siêu cho các nhà sư Tây Tạng tự thiêu 20/11/2011 (REUTERS)

Lễ cầu siêu cho các nhà sư Tây Tạng tự thiêu 20/11/2011 (REUTERS)

Tú Anh

Công an võ trang và xe thiết giáp canh chừng đường phố A Bá. Đích thân bộ trưởng Công an lên tận tu viện Kirti. Các biện pháp trấn áp không làm nao núng người dân Tây Tạng trong vùng tự trị Tứ Xuyên mà còn gây hiệu ứng ngược. Theo giới phân tích, huyện A Bá sẽ là trận "Waterloo" của chế độ Bắc Kinh.

Chuyên không vẻ vang tý nào: Dân Việt "đỉnh cao trí tuệ " đi máy bay thích ‘cầm nhầm’ !


VIỆT NAM (NV) -Một trong những sở thích kỳ lạ của người Việt là “cầm nhầm” các món vật mà theo họ là “lạ” trên máy bay, đặc biệt trên các chuyến bay quốc ngoại. Hầu như đa số người có tật “cầm nhầm” này là các “quý bà.”

Thú kỳ lạ của khách Việt: “Chôm” vật dụng trên máy bay. (Hình: VNExpress)

Thư của thầy giáo cũ gửi học trò hư


Tác giả: Thầy giáo cũ

Kính mời đọc thật chậm để thấm thía ngôn từ một vị Thầy đáng kính. Nhân tiện gửi học trò cũ tên Phước (đương kim đại biểu Quốc hội của Việt Nam).

Tôi năm nay đã gần tám mươi, gần năm mươi năm dạy học trong hai chế độ. Học trò ngót ngét ngàn em có đứa giỏi đứa dở. Đứa khôn lanh không ít, mà đứa chậm chạp tối dạ cũng nhiều, nhưng tôi may mắn chưa thấy đứa nào xảo ngôn, bẻm mép và ác tâm. Con nhiều phải có đứa này đứa khác, học trò cũng vậy, thấy trò nào chăm học thì thương, đứa nào xuất sắc thì hãnh diện.

Những Câu Trả Lời Thú Vị

Cung Nhật Thành lược dịch

Trong buổi họp với các nhà lãnh đạo Âu Châu đầu thập niên sáu mươi, để thoả hiệp sống trung lập với các nước cộng sản Đông Âu, Tổng Thống Pháp Charles DeGaule quyết định rút nước Pháp ra khỏi khối chống Cộng là Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Charles DeGaule nói với Ngoại Trưởng Dean Rusk của Tổng Thống J.F. Kennedy, là ông muốn Quân Đội Hoa Kỳ rút ra khỏi nước Pháp nhanh chừng nào tốt chừng ấy….
Ngoại Trưởng Dean Rusk trả lời ngay :
“Thưa Tổng Thống, lệnh này bao gồm luôn cả các quân nhân Hoa Kỳ chôn tại đây? (vì tử trận để giải phóng nước Pháp khi chiến đấu với Đức Quốc Xã trong Thế Chiến Thứ Hai..)
Tổng thống Charles DeGaule không trả lời nổi. Yên lặng như tờ. Yên lặng đến nỗi có thể nghe được chiếc kim rơi….

*********

Tổng Giám Mục Giáo Xứ Canterbury Anh Quốc gay gắt hỏi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Collin Powell trong một cuộc họp báo, việc Mỹ đem quân sang Iraq và Afganistan có phải là thí dụ điển hình về tham vọng bành trướng lãnh thổ của Tổng Thống Goerge Bush hay không…
Ngoại Trưởng Collin Powel từ tốn, chững chạc trả lời :
- Thưa Đức Cha, từ bao nhiêu năm qua, Hoa Kỳ đã gửi không biết bao nhiêu thanh niên, thiếu nữ ưu tú của mình dấn thân vào vòng lửa đạn để tranh đấu cho tự do ngoài biên cương Hoa Kỳ. Tham vọng về đất đai của chúng tôi, nếu có là chỉ xin vừa đủ đất để chôn những người tử trận không thể trở về nhà…..
Yên lặng như tờ. Yên lặng đến nỗi có thể nghe được chiếc kim rơi….


*********
Cụ già 83 tuổi Robert Whiting tới Paris bằng phi cơ. Tại quầy Quan Thuế ở phi trường, cụ phải mất vài phút để lục tìm thẻ thông hành trong xách tay. Thấy cụ lục lọi tìm tòi, nhân viên Quan Thuế hỏi với giọng bất mãn:
-Thưa ông, ông đã từng đến nước Pháp bao giờ chưa ?
Cụ Whiting thú nhận rằng trước đây là ông đã đến nước Pháp rồi.
-Vậy ông biết là ông phải sẵn sàng để xuất trình thẻ thông hành chứ…
Cụ già người Hoa Kỳ trả lời:
-Lần trước khi tới Pháp, tôi không phải xuất trình thẻ thông hành.
-Thật là vô lý. Người Mỹ bao giờ cũng phải xuất trình thẻ thông hành khi tới Pháp !
Cụ Whiting đưa mắt nhìn nhân viên Quan Thuế thật lâu và thật là sắc. Sau đó ông lặng lẽ giải thích:
-Vậy sao? Khi tôi đổ bộ lên bãi biển Omaha trong Ngày N năm 1944 để giúp giải phóng đất nước này thoát sự thống trị của Đức Quốc Xã, tôi không thể tìm được bất kỳ người Pháp nào ở đó để trình giấy thông hành cả….
Yên lặng như tờ. Yên lặng đến nỗi có thể nghe được chiếc kim rơi….
Cung Nhật Thành lược dịch
Tháng 7, 2011

Ngắm nữ tỷ phú gợi cảm nhất thế giới

Được mệnh danh là "giai nhân ít scandal nhất thế giới", Ivanka, con gái rượu của tỷ phú Donald Trump, luôn khiến mọi người ngưỡng mộ vì đức tính khiêm nhường và sự giản dị hiếm có của một tiểu thư vừa xinh đẹp, vừa giàu có.


20111201163746_iva1

Đôi nét về Ivanka Trump:

Chiếc cầu “vô hình” ở Hà Lan.

Để bảo toàn tính lịch sử của một pháo đài ở Hà Lan nhưng vẫn có đường để khách vào thăm viếng pháo đài, các kiến trúc sư đã quyết định xây dựng một chiếc cầu “vô hình” để bắc qua con hào phòng thủ xung quanh pháo đài.

Mẹ Chồng

"Cường đấy hả? Mày không về mà coi con vợ mày nó hỗn với tao. Mày cứ đi biền biệt như vậy thì còn biết cái gì xảy ra ở cái nhà này nữa!"
Bà Hiển nghe tiếng xe hơi vào ga-ra, biết là thằng con trai bà đã về. Bà không kịp chờ cho nó vào tới phòng khách, mà bà ngồi ở phòng khách nói vọng ra, vì bà tức giận quá.

12/2/11

The Lady, người đàn bà gan lì, cành hoa lan sắt thép

 

The Lady kể lại một phần cuộc đời của Aung San Suu Kyi (DR)

The Lady kể lại một phần cuộc đời của Aung San Suu Kyi (DR)

Tuấn Thảo

Aung San Suu Kyi, người đàn bà gan lì, biểu tượng của dân tộc Miến Điện kháng cự lại sự đàn áp của một chế độ độc tài quân phiệt. Từ khi được trao giải Nobel Hòa bình năm 1991, bà Aung San Suu Kyi trở thành hiện thân của phong trào đòi tự do và dân chủ, noi theo tấm gương đấu tranh bất bạo động của bậc tiền bối là Nelson Mandela và nhất là Thánh Gandhi.

LÁ RÁCH ĐÙM LÁ NÁT

Khoảng 200 người xếp hàng trước quán ăn mở cửa trưa 22/10 ở phố núi Đà Lạt, mỗi người cầm trên tay 2.000 đồng để trả cho đĩa cơm vừa mua. Trong số thực khách có sinh viên, em bé bán vé số, cụ già, người khuyết tật...
Lần đầu tiên có một quán cơm giá rẻ dành cho người nghèo, có thu nhập thấp, sinh viên ở Đà Lạt chính thức mở cửa đón khách trưa qua. Quán ở trên đường Nguyễn Công Trứ, gần khu vực ngã 5 đại học Đà Lạt nơi có rất nhiều nhà trọ sinh viên. Quán cơm do các thành viên trong nhóm từ thiện “Người tôi cưu mang” (ở TP HCM) cùng đóng góp kinh phí và kêu gọi tài trợ để hoạt động.
Chỉ với 2.000 đồng, thực khách được phục vụ một suất cơm ăn no bụng mà đầy đủ dinh dưỡng. Bữa cơm với 3 món (xào, mặn, canh) và trái cây, cơm, canh thêm miễn phí. Quán chỉ mở cửa buổi trưa (từ 11h đến 13h) các ngày 3, 5, 7 trong tuần.

image001

Đĩa cơm giá 2.000 đồng trong thời buổi giá cả leo thang, đối với người nghèo thực sự có ý nghĩa lớn. Ảnh: Lưu Quỳnh

Chỉ một nụ cười....

Tác Giả: Hoàng Thanh Mùa Thanksgiving

Thứ Năm , tuần lễ cuối của tháng 11, sẽ là Lễ Tạ Ơn tại Mỹ. Mời các anh chị đọc bài viết đặc biệt cho mùa lễ tạ ơn năm nay của tác giả Hoàng Thanh. Cô tên thật Võ Ngọc Thanh, một dược sĩ thuộc lớp tuổi 30’., hiện là cư dân Westminster , Orange County . Bài viết về Lễ Tạ Ơn của cô mang tựa đề “Xin Cám Ơn Cuộc Ðời” kể lại câu chuyện xúc động, giản dị mà khác thường, bắt đầu từ cái bình thường nhất: “Chỉ một nụ cười...” Tựa đề mới được đặt lại theo tinh thần bài viết.