12/12/08

Sinh Họat Thụ Nhân Trên Mạng Thông Tin Tòan Cầu (tt)

Phần 2

3) Le Blog de Thu Nhan (thach@arcor.de)

Anh Thông và anh Hải thân mến,

Tôi xin trả lời gộp dựa theo các điểm anh nêu ra:

Trước tiên, có thể nói là việc lập trang Blog xuất phát từ hứng thú cá nhân. Học hỏi “computer’’ là một hobby của tôi, nên tôi xem việc lập trang Blog như một cách thực tập những điều đã học hỏi qua sách vở.

sshot-7Ngày 16.03.2007 tôi đã đăng ký trang Blog nhằm phổ biến “thư mời’’ họp Tân Niên của Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Đà Lạt tại Âu Châu mục đích là để xem hình dáng của Trang Blog như thế nào chứ chưa có nội dung nào khác. Tôi cũng chưa biết chắc là trang Blog có được chấp nhận hay không?

Trong buổi họp Tân Niên Đinh Hợi vào ngày 18.03.2007 tại Paris tôi đã tham khảo ý kiến các anh chị trong Ban Chấp Hành cũng như các anh chị khác về việc thực hiện một diễn đàn thông tin trên internet cho Hội. Đa số các anh chị mà tôi thăm dò tán đồng việc lập một Website cho Hội AHVDH/DL tại Âu Châu. Lập Website thì tôi chưa có kinh nghiệm thực tiễn mà chỉ có một số kiến thức thu thập qua sách vở và làm một vài bài thực tập lập trang Website sử dụng Dreamweaver. Về Blog hay Weblog thì tôi đã có một số kinh nghiệm qua việc lập Blog cho Hội AHQN. Blog dễ lập và dễ điều hành hơn Website và có thể do nhiều người trong nhóm tự post lên mà không cần đến Webmaster. Điều này rất tiện lợi vì gánh nặng được san sẻ thay vì tập trung đồng thời khích lệ sự tham gia của số đông, vì chỉ cần nắm vững vài điều căn bản là ai cũng có thể tích cực đóng góp vào trang Blog như anh Dương Tấn Hải đã tự post bài viết của mình lên trang Blog.

Blog Server là “blog.ifrance.com’’ ở Pháp. Dịch vụ được cung cấp miễn phí. Trang Blog có tên là “Le Blog de Thu Nhan’’ (AMICALE DES ANCIENS DE L'UNIVERSITÉ DE DALAT (VIETNAM) EN EUROPE) bắt đầu hoạt động sau buổi họp tân niên vài ngày tức vào ngày 23.03.07 qua việc phổ biến album những hình ảnh của buổi họp. Sở dĩ trang Blog này có tên “tây’’ như vậy vì Server ifrance không hỗ trợ Unicode tiếng Việt trong “header’’ cũng như trong “title’’ (đang suy nghĩ có nên di dời sang một server khác?). Vì còn trong giai đoạn thử nghiệm nên chỉ có một số anh chị ở Paris được thông báo địa chỉ để truy cập. Cho đến nay có khoảng hơn 1900 lượt truy cập. Thành quả này rất khích lệ, chứng tỏ trang Blog được nhiều người đến viếng (trung bình 400 lượt người / tháng, mặc dầu phổ biến hạn chế). Blog bao gồm các đề mục: album-photo, giải trí, nhạc, thi-văn, thông tin và các nối kết link các trang Websites tin tức, nhạc, xem phim online, nghe radio RFI, BBC… và trang Blog Vườn Thi-Văn Thụ Nhân (cũng do tôi phụ trách nhằm phổ biến những vần thơ và bài viết hay của Thụ Nhân trong suốt hơn 20 năm qua).

Như đề cập bên trên trang “Le Blog de Thu Nhan’’ chưa được phổ biến rộng rãi, chưa nhận được sự tham gia tích cực cần thiết của các Thụ Nhân. Những bài vở thường được thu thập từ những nguồn khác nhau theo các hạng mục nêu trên để phổ biến cho bạn đọc. Dĩ nhiên như thế chưa đủ tài liệu để có thể chuyển từ Weblog thành một Website với tầm cỡ coi được để trình làng.

Về dự án phát triển tôi xin trả lời là tôi “không có dự án phát triển’’nào cả. Trang Blog Thụ Nhân Âu Châu (hay sau này là Website) xuất hiện có thể nói như là một ‚quả bóng thăm dò dư luận’. Sẽ phát triển như thế nào thì „hãy còn chờ xem“.

Hy vọng phần trả lời của tôi đáp ứng phần nào những yêu cầu của anh. Xin cám ơn anh và chúc vui khỏe.

Thạch Lai Kim (thach@arcor.de)

Blog Thụ Nhân của anh Thạch Lai Kim dù chỉ là một blog được dựng nên để thoả mãn sở thích cá nhân nhưng blog được dựng công phu. Trong trang blog này, chúng ta có thê tìm được một site nhạc có chủ đề và trang Hòa Lạc của Thụ Nhân Úc Châu. Dạo quanh các sites vừa kể chúng ta thấy links của blog Thụ Nhân có giá trị. Chúng tôi không thể nói nhiều hơn vì người làm blog là thành viên của ban biên tập, nếu khen thì chả hóa ra là “mèo khen mèo dài đuôi“

12/11/08

Kỷ niệm 60 năm bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Trọng Nghĩa, Bảo Thạch

Bài đăng ngày 10/12/2008 Cập nhật lần cuối ngày 10/12/2008 16:44 TU

Vào ngày 10 tháng 12 năm 1948, tại Paris, 58 quốc gia thành viên của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thời ấy đã thông qua bản tuyên ngôn, mở đầu bằng điều khoản : "Mọi con người đều sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm giá và về quyền hạn".

11/21/08

Tây Tạng

Bản tin của RFI ngày 20/11/2008
Cộng đồng Tây Tạng lưu vong chuẩn bị một chiến lược mới chống chính sách đô hộ của Bắc Kinh

Phân tích của Giáo sư Lê Đình Thông

9/18/08

Bài giảng của ĐTC Benedictô XVI tại quảng trường Invalides


Bài giảng của ĐTC Benedictô XVI tại quảng trường Invalides

VietCatholic News (Thứ Năm 18/09/2008 00:48)

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊDICTÔ XVI
TẠI QUẢNG TRƯỜNG INVALIDES (NGÀY 15-9-2008)

Quý Huynh Hồng Y Vingt-Trois,
Chư Huynh Hồng Y và Chư Huynh trong Hội Đồng Giám Mục

Cùng quý anh chị trong Chúa Kitô,



Chúa Giêsu Kitô tập hợp chúng ta trong địa điểm tráng lệ này, giữa lòng thủ đô Paris, vào ngày Giáo Hội hoàn vũ mừng kính thánh Jean Chrysostome, một trong những vị Thánh Tiến sĩ lớn của Giáo Hội, làm chứng qua cuộc sống và qua lời giảng dạy, đã chỉ một cách hiệu quả cho các tín hữu con đường phải theo. Tôi hân hoan chào mừng chính quyền đã tiếp đón tôi trong thành phố cao quý này, nhất là Đức Hồng Y André Vingt-Trois, tôi cám ơn ngài về những ngôn từ thân yêu. Tôi chào mừng toàn thế Hồng Y, Linh Mục, Phó Tế đã quây quần quanh tôi để cử hành hy lễ Chúa Kitô. Tôi cám ơn các nhân vật, cách riêng ông Thủ Tướng, đã hiện diện ở đây sáng nay; tôi bảo đảm với quý vị về lời khẩn nguyện của tôi giúp quý vị hoàn thành sứ mạng cao cả phục vụ đồng bào.

4/30/08

Hãy Nghe Kỹ Những Gì Họ Nói và Nhìn Kỹ Những Gì Họ Làm.

Hãy Nghe Kỹ Những Gì Họ Nói và Nhìn Kỹ Những Gì Họ Làm.


Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2008.

Trời Paris nhiều mây xám, thỉnh thoảng có mưa lất phất. Nhớ lại ngày 30 tháng 4 năm 1975 đau thương, nhớ lại cuộc tấn công của Cộng quân vào toàn Miền Nam đúng ngày Tết năm Mậu Thân: đã 33 năm cả nước sống dưới chế độ độc tài hà khắc của CSVN và 40 năm với những cái chết tức tưởi của người dân vô tội dưới họng súng của bộ đội Bắc Việt, cái mà họ gọi là "Tổng Nổi Dậy" của nhân dân Miền Nam!

1/25/08

Thư chúc Tết Mậu Tý 2008

Thư chúc Tết Mậu Tý 2008
của G.s. Niên trưởng Vũ Quốc Thúc
Kính thưa quý vị thân hữu và cựu đồng sự ,
Thân gửi Anh Chị em Cựu sinh viên Viện Đại Học Đà lạt ,
Trước thềm năm mới Mậu Tý 2008 , với tư cách giáo sư niên trưởng của Viện Đại Học Đà lạt và nhân danh riêng tôi , tôi trân trọng kính gửi Quý vị và Quý bạn những lời cầu chúc nồng nhiệt và thân hữu nhất của tôi : Xin kính chúc Quý vị , Quý bạn cùng toàn thể bảo quyến một năm mới nhiều may mắn , an khang , thịnh vượng , vạn sự như nguyện .

Xuân Mậu Tý

TƯỜNG THUẬT LIÊN HOAN MỪNG XUÂN MẬU TÝ CỦA THỤ NHÂN PARIS

Lê Đình Thông ghi

Gia đình Thụ Nhân Paris ăn Tết Mậu Tý vào chủ nhật 20 tháng 1 năm 2008 tại quán Le Palanquin trong Quartier Latin do Thầy Cô Trần Văn Ngô có nhã ý cho mượn. Thầy Niên trưởng Vũ Quốc Thúc cùng Thầy Cô Vương Văn Bắc, Thầy Cô Nguyễn Phú Đức đã đến dự. Ban chấp hành Thụ Nhân gồm các anh Trần Văn Bảng (chủ tịch), Lưu Văn Dân và Mai Văn Thái (Phó Chủ tịch), Chị Thụy Khanh Lê Thị Hảo (Tổng Thư ký) và chị Nguyễn Ngọc Thương (Thủ quỹ) có mặt đông đủ. Trong số các bạn Thụ Nhân tề tựu ăn tết có anh chị Nguyễn Khánh Chúc, anh chị Thân Văn Điển, anh chị Phạm Trọng Khoát, chị Trần Thị Diệu Tâm, anh chị Dương Công Hiến, chị Chu Nguyệt Nga, anh Hứa Huệ Sang, anh chị Nguyễn Tấn Sinh v.v.

1/17/08

Phong vũ trúc


Phong vũ trúc
Theo quan niệm của người Đông phương trúc biểu tượng cho tiết tháo cương trực, bất khuất của người quân tử. Đề tài “trúc“ được nói đến nhiều trong thi văn, hội họa và mỹ thuật. Trong lịch sử Trung Hoa có nhiều nhà danh họa vẽ trúc. (Thời Bắc Tống có Đồng Văn, thời Nguyên có Cố An, Ngô Trấn, thời Minh có Hạ Sưởng, thời Thanh có Trịnh Bản Kiều). Quan Vũ tự Vân Trường là một trong những nhà vẽ trúc lâu đời từ thời Tam Quốc. Nổi tiếng nhất là bức „phong vũ trúc“ (trúc trong mưa gió). Phong vũ trúc sở dĩ nổi tiếng vì nó không thuần túy là một bức họa mà là một bức „thi họa“ tức trong họa có thơ – lá trúc là những vần thơ. Nó không thuần túy nghệ thuật mà trong nghệ thuật còn chứa đựng một ý chí, một tâm sự muốn tỏ bày.


Âm Hán Việt:
Bất tạ Đông quân ý,
Đan thanh độc lập danh.
Mạc hiềm cô diệp đạm,
Chung cửu bất điêu linh.
(Đông quân: Chúa Xuân, nghĩa bóng chỉ Tào Tháo)

1/9/08

Lời Tri Ân

Vào chiều lễ Giáng Sinh, sau khi anh Nguyễn Minh Kính báo tin trên Thụ Nhân 1+2 và lời chúc mừng của anh Châu Tuấn Xuyên, chúng tôi đã nhận được chúc mừng của quý anh chị :

1/5/08

Thư mời Tân Niên Mậu Tý

Quý Anh Chị thân mến,

Ban chấp hành Thụ Nhân Paris nhờ tôi chuyển đến anh chị lời mời ăn Tết Mậu Tý tại

Nhà hàng :
Le Palanquin
12, rue Princesse - Paris 75006
Tél : 01 43 29 77 66
Métro : Mabillon (Ligne 10) hoặc Saint-Germain-des-Prés (Ligne 4)

vào Chủ nhật 20 tháng 1 năm 2008, lúc 12 giờ 30

Tôi đã điện thoại mời Thầy Vũ Quốc Thúc, Thầy Cô Vương Văn Bắc. Thầy Thúc và Thầy Bắc đều đã nhận lời.

Trong bữa cơm gia đình này, rất mong quý anh chị sẽ có đôi lời tường trình về Đặc San.

Tôi rất mong gặp lại quý anh chị vào ngày 20/1/2008 tại Paris.

Thông (Email ngày 03.01.2008)