8/31/16

MÙA THU TRONG ĐƯỜNG THI

GS.LÊ ĐÌNH THÔNG

Cách đây khoảng 1300 năm, các nhà thơ Trung Quốc cũng trải qua mấy chiều tàn nắng nhạt, trong tiết thu đìu hiu, làm phai tàn lá ngô đồng. Cảnh vật tương tự như mùa thu viễn xứ vào lúc này. Thời gian tuy có chia lìa, đông tây cách biệt thăm thẳm. Nhưng mùa thu vẫn muôn thuở với bấy nhiêu tâm sự mà các thi nhân gieo vần, nói hộ.

Hẻm Nhỏ

9 Cách thải độc tố cho cơ thể

Image result for poison in your body

Đồ ăn và thức uống chúng ta dùng hàng ngày có chứa nhiều độc tố không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu thải ra, các độc tố này sẽ tích tụ gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Tuy nhiên, các bạn không nên quá lo lắng, xin mách bạn một số cách dưới đây giúp thải độc cho cơ thể.

8/27/16

Bữa Tiệc Tái Sinh - Nguyễn Đạt Thịnh

Chúng ta ai cũng đã vài chục lần dự tiệc sinh nhật, nhưng có lẽ chưa người nào dự một buổi họp mặt mà người đứng mời -cô Betsy Davis- gọi là “rebirth party,” xin dịch là tiệc tái sinh.

Cuối tháng Bảy 2016, cô Davis -một nghệ sĩ 41 tuổi, cư dân California- gửi email mời bè bạn họp mặt; cô nói rõ, “Không giống những buổi gặp gỡ thông thường, tôi mời quý bạn tham dự một cuộc họp mặt hơi đặc biệt, đòi hỏi quý bạn có khả năng chịu đựng sự xúc động, có chú tâm, và cởi mở.”

Cô Betsy Davis


Trong ba năm vừa rồi Davis bị bệnh ALS -amyotrophic lateral sclerosis- chứng bệnh làm tê liệt hệ thống thần kinh và tủy, khiến người bệnh không điều khiển được các bộ phận trong cơ thể của mình như ý mình muốn.

Những điều cần biết về e-visa vào Việt Nam

Unbenannt

Chính thể Dân chủ là nỗi khát khao của loài người thời đương đại

Le  Nguyen - Thời đại chúng ta đang sống là thời đại dân chủ, loài người đang mơ uớc, đang hướng tới và mong muốn khát khao sống trong môi trường dân chủ. Tại sao dân chủ có sức hút mạnh đến thế và dân chủ là gì? Mọi người chúng ta có am hiểu, có tiếp nhận dân chủ cùng ý nghiã với nhau hay mỗi người hiểu dân chủ theo cách của riêng mình?

Để tránh bàn luận, tranh luận dẫn đến mâu thuẫn, xung đột không cần thiết vì chúng ta mỗi người có thể hiểu từng phần khác nhau và chưa hiểu trọn vẹn về dân chủ. Do đó chúng ta cần tìm hiểu, đào sâu dân chủ nhằm có cái nhìn chung về dân chủ để tạo thành sức bật cho đấu tranh dân chủ và cho tiến trình dân chủ hoá Việt Nam.

VŨNG TÀU

Nhớ hải đăng ánh vàng ma quái
Biển liêu trai thả sóng vỗ bờ
Nhớ những lần gối đầu trên cát
nhìn trời đêm thả mộng vu vơ.

Biển như hát lời tình muôn thuở
bằng nhặt, khoan ngọn sóng thủy triều
đều đăn như cõi lòng khép, mở
khi dạt dào trỗi một khúc...yêu!

8/19/16

Bonsai-Viện Đại Học Đà Lạt

Ngày 18 tháng 8 năm 2006, tấm ảnh đầu tiên của photo cuối tuần được gởi đến nhiều diễn đàn Thụ Nhân và thân hữu. Liên tục mỗi tuần tiếp theo, các tác phẩm khác được chọn lọc và chuẩn bị chu đáo để gởi sáng thứ sáu hàng tuần.

Hôm nay photo cuối tuần tròn 10 năm, xin phép chấm dứt nơi đây.

Chân thành cảm tạ quý vị giáo sư, anh chị em, và bằng hữu... 

Đây là tác phẩm cuối, cũng là photo thứ 600.

Quý mến,

Chung Thế Hùng

Canada

unnamed

8/18/16

Thế vận hội: Các xạ thủ Việt Nam thiếu đạn để tập bắn

Tác Giả: Thụy My

hoangxuanvinh 3

Xạ thủ Việt Nam Hoàng Xuân Vinh sau khi đoạt huy chương bạc môn bắn súng ở cự ly 50m tại Thế vận hội Rio ngày 10/08/2016.
REUTERS/Edgard Garrido

AFP hôm nay 18/08/2016 đưa tin, sau khi xạ thủ Việt Nam Hoàng Xuân Vinh đoạt được huy chương vàng tại Thế vận hội, báo chí chính thức, thậm chí cả thủ tướng cũng nêu lên tình trạng thiếu đạn để tập luyện, cho thấy ngành thể thao chưa được chính quyền đầu tư đúng mức.

Một huy chương chẳng có gì tự hào

Viên D (Danlambao) - Trái lại với nhiều bạn tôi thấy cái huy chương vàng của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chẳng có gì đáng tự hào. Đó là một sự lừa dối dư luận, đánh tráo cố hữu của người cộng sản VN mà thôi.

Chúng ta biết rằng Thế vận hội (TVH) Oympic là một ngày hội quốc tế. Mỗi thế vận hội có hơn 200 quốc gia tham gia và con số này có xu hướng tăng trong quá khứ. Những lực sĩ hay vận động viên tham dự TVH là những người có tài thiên phú, tự nhiên qua luyện tập, chứ không phải qua dùng thuốc hay các phương tiện bị cấm.

NHỮNG BỮA ĂN TỐT CHO NGƯỜI LỚN TUỔI ...

11822857_880299642050009_640277308821943388_n

NGƯỜI LỚN TUỔI ĂN THẾ NÀO CHO TỐT SỨC KHỎE ?

Nếu biết kết hợp chọn thực phẩm có lợi trong bữa ăn hằng ngày sẽ trì hoản được sự lão hóa.
Với những người có thói quen vận động cơ thể, việc giải phóng năng lượng thường xuyên dễ dàng duy trì được sức khỏe và sự trẻ trung. Tuy nhiên, nếu biết kết hợp với việc chọn thực phẩm có lợi thì tuổi thọ sẽ tăng rất nhiều.

8/17/16

Nhận xét của một Việt kiều về điều hay nhất của nước Mỹ.

Nước Mỹ không phải thiên đàng, nhưng cũng không phải địa ngục. Nước Mỹ hay nhất thế giới ở chỗ chấp nhận những người đến đây làm việc, cố gắng, cần cù.

Thấy tôi du lịch khắp nơi, nhiều bạn tưởng tôi nhiều tiền. Sự thật tôi chỉ là một người Mỹ trung bình. Thời tuổi trẻ tôi làm việc hùng hục như người Mỹ. Làm việc nhiều, đóng thuế nhiều, để dành nhiều.

Ngày già, tôi cũng như nhiều người Mỹ thuộc giới trung lưu, có lợi tức khả quan, lãnh tiền mỗi tháng đến chết. Những người Việt Nam không may mắn đến đây lúc tuổi già, lãnh tiền nhân đạo mỗi tháng 500-600 đô la đem về Việt Nam sống là vua rồi. Người Mỹ trung bình lương hưu trí nhiều hơn vậy nên cuộc sống đáng sống lắm.

TẤM LÒNG NHÂN ÁI ĐÁNG KHÂM PHỤC

Người tử tế thì không vì danh lợi của mình mà làm hại bạn bè, cho dù bạn đó chỉ là 1 con vật!

Cô Adelinde Cornelissen, người Hòa Lan gốc Đức, là 1 vận động viên môn cưỡi ngựa nghệ thuật rất nổi tiếng. Cô đã đoạt nhiều giải cao quý bao gồm Huy chương vàng quốc tế trong bộ môn này. Trong suốt những lần thi đấu đó, chú ngựa thân yêu Parzival của cô đã biểu diễn rất xuất sắc, chú luôn cố gắng vượt bực và đã giúp cô giành được thắng lợi.

Nhớ... Nhược Thu - Trần Thụy Minh - Diệu Hiền

8/11/16

Anh Đừng Nhận Anh Là...

Dạo:

Cộng nô bán nước hại đời,
Đừng trâng tráo nhận là người Việt Nam.

Cóc cuối tuần:

Anh Đừng Nhận Anh Là...

Sao anh bảo anh là dân Việt,
Mà anh đem bán hết cả giang san
Của tiền nhân gầy dựng thật gian nan,
Cho lũ Chệt hung tàn từ phương Bắc?

Đem chủ nghĩa phi nhân vừa cóp nhặt
Từ Nga Tàu, anh áp đặt lên dân,
Rồi thực thi một chính sách ngu đần,
Khiến đất nước sa dần vô kiếp nạn.

8/10/16

Bài báo gây sốt của TT Obama trên tạp chí phụ nữ Glamour

TT  Obama lại vừa gây sốt trong dư luận Mỹ với một bài báo do ông đích thân thực hiện, gửi đăng trên một tờ tạp chí dành cho phụ nữ.

Trong thái độ mới nhất thể hiện sự ủng hộ nữ quyền, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã viết một bài báo cho tờ tạp chí phụ nữ Glamour, hiện tại, bài báo chứa đựng nhiều nhiệt huyết và cảm xúc của ông Obama đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Mỹ.
Nhiều tờ báo nhận định về bài báo rằng trước ông Obama, chưa từng có một vị Tổng thống Mỹ nào lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho nữ quyền như vậy…
Hãy cùng đọc để hiểu tại sao bài viết của TT Obama về nữ quyền lại gây sốt trên mạng xã hội Mỹ:
alt

8/7/16

ĐẠO TẶC

Ngày xửa ngày xưa, có 1 họa sĩ trẻ, không có tiếng tăm, sống trong 1 căn phòng chật hẹp, cũ kỷ, chuyên đi vẽ chân dung cho người khác kiếm sống qua ngày. Một hôm, có 1 nhà phú hộ, thấy những bức tranh của chàng họa sĩ trẻ rất sống động, nên đến nhờ chàng vẽ cho 1 bức chân dung. Đôi bên đồng ý với giá là 10.000 đồng.
Sau 1 tuần lễ, bức tranh đã hoàn thành, nhà phú hộ đến đúng hẹn để lấy tranh. Đến lúc đó, ông nhà giầu đó sanh lòng phản phúc, vì thấy chàng họa sĩ vừa trẻ, vừa nghèo vừa chả tiếng tăm gì, nên đã không chịu trả đúng số tiền đã thỏa thuận từ trước.
Vì Ông ta nghĩ bụng rằng: Bức tranh là chân dung của mình, nếu ta không mua, thì chả có ai bỏ tiền ra mua cả! Thế thì tại sao ta lại phải trả đến giá cao như thế cho bức tranh này? Nghĩ thế ông ta bèn trở mặt, không chịu trả đúng 10.000đ như đã giao hẹn nữa, mà chỉ chịu trả 3.000 đồng thôi.

Đường hầm nổi chạy xuyên dưới biển trị giá 25 tỷ USD

Đường hầm nổi chạy xuyên qua eo biển ở độ sâu 1.2 km là công trình đầu tiên trên thế giới ở Na Uy, một giải pháp giúp giảm sự giao thông đi lại ở quốc gia Bắc Âu không bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt như trước kia nữa.
Na Uy nổi tiếng với những tuyến đường đẹp nhất thế giới. Tuy nhiên, quốc gia xinh đẹp thuộc khu vực Bắc Âu này vẫn bị ảnh hưởng nhiều vì thời tiết khắc nghiệt, khiến mùa đông các con đường bị đóng băng, người dân đi lại khó khăn. Tất cả sẽ thay đổi khi dự án công trình đường hầm nổi chạy xuyên qua biển, thuộc vùng vịnh Sogne ở độ sâu 1.2km, được khởi công.



Đường hầm nổi chạy xuyên biển đầu tiên trên thế giới, gồm hai đường ống dài. Mỗi đường ống được thiết kế 2 làn xe, một làn dành cho xe đi lại, một làn dành cho trường hợp khẩn cấp và sửa chữa.

8/5/16

Chiếc ví 11 đô của bà Ho Ching

Tác Giả: BBC

michelle obama hoching

Bà Ho Ching mang chiếc ví có họa tiết khủng long

Bà Ho Ching, vợ thủ tướng Singapore đã thu hút ánh nhìn của cánh nhà báo khi cầm chiếc ví cầm tay màu xanh dương với họa tiết hình con khủng long trong chuyến viếng thăm Nhà Trắng.

8/4/16

Thương Tiếc Cô Trâm-Anh



Nhận được hung tin rất ngậm ngùi
Khó ngăn dòng lệ chợt tuôn rơi
Cô đi một buổi trưa mùa hạ
Thôi thế từ đây vĩnh biệt rồi!

Cô đẹp như là một đóa hoa
Nụ cười khả ái, nét hiền hòa
Gặp Cô ai cũng đều thương mến
Như gặp người thân ở chốn xa

Nhớ ngày lên học xứ ngàn thông
Được biết Cô, hiền phụ Thầy Long
Trâm-Anh thế phiệt mà dung dị
Em kính yêu Cô tận đáy lòng!

Cô từng du học tận trời xa
Từng góp công lao giúp nước nhà
Miệt mài quyên góp cho từ thiện
Với tình nhân ái, lòng vị tha

Thương tiễn Cô về nơi cõi trên
Những người ở lại sẽ không quên
Bao nhiêu công đức Cô bồi đắp
Để  chốn trần gian bớt muộn phiền!

Nhan Ánh-Xuân
Cali. 2 tháng 8, 2016 

8/1/16

Những việc sẽ tới trong tương lai gần…

Năm 1998, Kodak đã có 170.000 nhân viên, và đã bán 85%  giấy ảnh trên toàn thế giới. Chỉ trong vòng vài năm thôi, mô hình kinh doanh của họ biến mất và họ đã bị phá sản.

Những gì đã xảy ra với Kodak sẽ xảy ra trong rất nhiều ngành công nghiệp trong 10 năm tới - và đa số chúng ta đã không nhìn thấy nó tới. Vào năm 1998, có bao giờ bạn nghĩ rằng 3 năm sau đó bạn sẽ không bao giờ chụp hình trên phim giấy nữa không?

Ôm tiền ra ngoại quốc, cuộc tháo chạy mới ở Việt Nam

Tác Giả: Văn Lang/Người Việt

tapdoan- kinhdo

Tập đoàn Kinh Đô đã bán phần lớn cổ phiếu cho nước ngoài. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

SÀI GÒN (NV) – Cái thời mà người ta nói “Cái cột đèn có chân mà đi được nó cũng đi,” tuy đã xa, nhưng bây giờ Việt Nam đang bắt đầu một cuộc tháo chạy khác.
Đầu tiên phải kể tới sự triệt thoái vốn của các công ty “đại gia” tư nhân, cũng như nhà nước.