8/13/20

buồn thân chiến bại

Bên trong nỗi nhớ nhiều lo lắng
Bởi dấu chân đời đã khắc in
Đều có vết hằn buồn sâu nặng
Ngay bước chân đầu buổi bình minh..

Xa Mẹ xa trường trong lứa tuổi
Rất hồn nhiên mắt thẳng tầm nhìn
Bởi những cảnh đời trong trí vẽ
Có hoa có bướm thật là xinh..

Kiến thức dăm ba chữ học trò
Nắng hồng đâu có biết buồn lo
Mây sẽ kéo về màu u ám
Và sóng trường giang sẽ giỡn đò..
Tay bút đổi thế cầm tay súng
Chân bước trên đường khác trong mơ
Sinh mạng con người xem rẻ rúng
Đường ta đi, chết chóc chực chờ...

Mẹ sinh ra ta đành bất lực
Không còn quyền giữ bước thằng con
Mẹ lo lắng có ngày sẽ mất
Thằng con trai út, Mẹ mỏi mòn..

Con đường gai gốc đầy đạn lửa
Rồi đôi chân xiềng xích ngục tù
Bước chân tới được vùng đất hứa
Thì tuổi đời đã úa nắng thu..

Bao nhiêu cay đắng trong đời đã
Hằn vết khô cằn trong máu tim
Đất ly hương cảnh đời xa lạ
Khó lòng nói được phải đành im..

Lặng lẽ đếm ngày qua tháng lại
Người lính một thời bước hiên ngang
Nay sống âm thầm trên đất khách
Buồn ôn chuyện cũ Nắng sắp tàn..

thylanthảo
15-6-20

No comments:

Post a Comment