8/2/20

Trăn trở đêm dài...

 

Trăn trở đêm dài …

**

Có tiếng thầm thì..Đêm đã khuya

Giấc yên sao chẳng rủ nhau về

Để nằm trăn trở hoài, thao thức

Nhớ chiến trường nhớ thuở gió mưa..

 

Tiếng của thằng em ngồi bên cạnh

Tựa gốc cây rừng tay sát tay

Đêm tối đen ồn ào tiếng muỗi

Thằng em thèm thuốc ngó đêm dài...

 

7,8 đêm rồi hốc mắt sâu

Giặc đang nà đuổi tới đàng sau

Sông Ba trước mặt ngăn đường bước

Sinh tử kề nhau biết thế nào..

 

Sương trắng kín trời kín mặt sông

Xác dân xác lính trôi theo dòng

Bình minh lố dạng, tai chờ pháo...

Sóng nước sông Ba ửng máu hồng...!

 

Đêm trong tù lạnh băng đông giá

Co ro nằm đè rệp máu tanh

Mệt mỏi nhừ thân còn thao thức

Chập chờn ảo giọng khúc quân hành...

 

Bao nhiêu năm rồi đất ly hương

Vẫn không mờ xóa cảnh chiến trường

Ta bước chân về trên lộ 7

Đập Đồng Cam ngập xác sình chương...!

 

Nhạc ai viết- Xác chết đôi lần

Đạn pháo kết đời xe cán lên

Càn bừa chạy chết làm sao tránh

Xác những người lính chết không tên...!!

 

Tuổi bây giờ nhiều đêm khó ngủ

Thức nhớ chuyện đời, buồn hay vui

Gian khổ một thời đêm ngủ mớ

Vẫn còn kinh sợ, đẫm mồ hôi...

 

thylanthảo

9-6-20


No comments:

Post a Comment