11/27/20

Cảm Thán Nhân Lễ Tạ Ơn 2020

Cảm Thán
Nhân Lễ Tạ Ơn 2020


Ngồi nhà nghe lá trút từng cơn,
Thoắt đã đến ngày Lễ Tạ Ơn.
Lác đác người thân đầu trắng xóa,
Mênh mông xứ lạ mộ xanh rờn.
Giang sơn khốn khổ, trăm điều ước,
Đất nước tang thương, vạn nỗi hờn.
Quê cũ nửa đời hơn vắng mặt,
Đêm dài lạnh ngắt ánh đèn đơn.

Trần Văn Lương
Cali, Lễ Tạ Ơn 2020

**************

Xin kính họa vận:

Cảm Thán
Nhân Lễ Tạ Ơn 2020



Dịch bệnh, thiên tai đã lắm cơn
Khẩn cầu Thượng Đế sớm gia ơn:
- Thuốc ngừa hiệu nghiệm người nô nức,
- Biển lúa bao la sóng rập rờn,
- Bạo chúa tham tàn ôm thất bại,
- Lương dân quật khởi trút căm hờn, ...
Chứng lời tha thiết tâm thành ấy
Sân trước bừng khai đóa mẫu đơn!

- Ai Cơ -
Melbourne, Lễ Tạ Ơn 2020

*************


in phép họa tiếp:

Cảm Thán - Nhân Lễ Tạ Ơn 2020

Bão nổi đời ta đã mấy cơn,
Nương thân xứ lạ thật mang ơn!
Mưa vờn phá nếp da vàng vọt,
Nắng chiếu phai màu tóc rập rờn.
Vận nước chập chờn nay biến chuyển,
Cơ thời lưu luyến chỉ ôm hờn.
Giang sơn đồ tể tung hoành mãi,
Lẽ phải sao thua thuốc độc đơn?

Trần Bá Lộc Michigan (Lễ Tạ Ơn 2020)

No comments:

Post a Comment