***********

Cảnh mùa thu thật đẹp
Mùi Lavande vấn vương
Hướng dương vàng rực rỡ
Quên cả tuổi muộn màng

CM

**********

Cảm tác
Thu cảnh của Lê Đình
(Tặng Mai Trung Cường)

Sắc màu ai khéo khoác tranh quê
Tím thẩm một vùng lavande
Bừng sáng hướng dương vàng rực rỡ
Tạo hóa tuyệt vời hoa rộ nở
Một căn nhà nhỏ trong biển sắc
Mây xanh buông phủ núi xa xa
Lữ khách một thoáng quên tuổi già
Ước gì giờ có thêm một nửa..


Võ Thành Xuân

18-10-2022


**********

Cảm đề “Thu Cảnh” của Lê Đình Thông:

Có phải thu vàng bởi hướng dương?
Lại còn thơm ngát một mùi hương
Mùi Lavande tím bay trong gió
Và áng mây trời…ôi nhớ thương!
-o-o-o-o-
Một căn nhà nhỏ cạnh cây xanh
Rặng núi xa xa vẽ bức tranh
Lữ khách dừng chân say ngắm cảnh
Mong ước thời gian chẳng lướt nhanh!

Nhan Ánh-Xuân

**********

Thu hương
Tặng Nhan Ánh Xuân

Bức vẽ Xuân Nhan thoảng sắc hương
Lavande áo tím thuở thân thương
Thu hương thấp thoáng làm tươi mát
Bức tranh màu tím nhớ mù sương.


LĐT

**********

Chiếc lá úa vàng chao cánh bay…
Bâng khuâng xe xắc nỗi u hoài…
Tình thu man mác đầy nhung nhớ…
Xa cách muôn trùng vẫn ngất ngây…

T Dang

Tình Thu (họa thơ Đặng Kim Ngọc)

Lặng ngắm trời Thu, ngắm lá bay
Không sao ngăn được mối u hoài
Tình Thu gợi nhớ người năm ấy
Người đã xa rồi, ta vẫn ngây…!

Nhan Ánh Xuân.

**********


Thu tới, thu tàn ..thấp thoáng Thu

Tình thu thoang thoảng tiếng tương tư 

Tiễn Thu thờ thẩn tâm tơ tưởng

Thu tới thề “ Thâu tóm Trời Thu”.


KKK…!


Thanh 🌹Tuyền

Trả lời tuyệt tác Tình Thu của Ánh Xuân

Thu tới, Thu tàn... tiễn tiết Thu
Thờ thẫn tương tư, tưởng tội tù!
Tình Thu thấp thoáng trong tâm trí
Thiền tọa tâm tư tự tỉnh tu.

Tỉnh tu tưởng thoát tội tương tư
Thầm tính trong tim thảo tình thư
Thương thu từ tận trong tâm tưởng
Thôi! Thế tu thiền thêm… thất thu

Thanh 🌹Tuyền

**********

Thanh Tuyền
mạn hứng nhân xem thơ Nguyễn Thanh Tuyền

Lãng đãng trời thu nước cuốn trôi
Mây bay gió cuốn vẫn hững hờ
Dòng suối lá vàng trôi hờ hững
Cỏ tranh bờ suối phất phơ xuôi
Tiếng hót từ đâu kêu chíp chíp
Vầng trăng tháng tám chiếu khắp nơi
Thanh Tuyền suối mát còn trôi mãi
 Có ngại gì đâu một ý thơ.

LĐT

**********

Ngày về VN. buồn vui lẫn lộn. Đọc thơ của Lê Đình Thông mà cảm xúc ngập tràn nhớ xưa.

Tha hương lỗi nhịp cung đàn,
Mối sầu viễn xứ ngập tràn cung mây.
Vườn thơ có lúc vơi đầy,
Lòng người sao vẫn dứt day nỗi buồn.
Mộng mơ thả bước về nguồn,
Chốn xưa, lối cũ vấn vương một thời.
Thụ Nhân tản mác muôn nơi,
Vườn thơ rộng mở xin mời bước vô.

Hoài hương nhung nhớ thiệt hay
Họ Hàn thơ thẩn mảy may là hàn ?
Rất giàu chất liệu chứa chan
Thụ Nhân đây đó cũng tràn cung mây
Tôi hằng nhớ bạn đông tây
Ở đâu thì cũng một tay đỡ đần
Họ Hàn mê mẩn phù vân
Vườn Thơ chờ đón tình thân họ Hàn.

HÀN SĨ