6/17/22

Cầu Mưa


Cầu Mưa
 
Mưa ơi, mưa ở nơi nào
Sao không dạo bước ghé vào Cali?
Một vùng cây cỏ xanh rì
Thiếu mưa nên phải lỡ thì, héo hon!
Còn trời, còn nước, còn non
Sao không thấy bóng những cơn mưa rào?
Mưa còn trong những ước ao
Cho vơi nắng hạn, thắm màu cỏ cây…


Nhan Ánh-Xuân
Cali 17/06/2022


Sáng nay đọc bài thơ Cầu Mưa của bạn Nhan Ánh-Xuân
đồng cảm với nỗi âu lo nắng hạn làm Cali thiếu nước
Cóc Đầu Tuần xin đến sớm với Cảm Tác Cầu Mưa.

Cảm tác Cầu Mưa

Nhiều năm qua chẳng thấy nào
Tội người cầu mãi mưa vào Cali
Mưa ơi mưa chẳng chịu đi
Saigon ngập lụt ích gì mưa tuôn
Phải chăng trời vẫn còn buồn
47 năm hận còn luôn trong lòng
Cầu xin cho thỏa ước mong
Cali nắng hạn được trông mưa rào

Võ Thành Xuân
17-06-2022


Từ bên trời Úc mưa thuận gió hòa, tôi xin Cầu Mưa xuống cho các bạn Thụ Nhân thân thương ở Mỹ, Pháp, và Việt Nam đang phải gánh chịu một mùa nắng nóng khô hạn thật khủng khiếp. Đặc biệt mến tặng hai nhà thơ lớn Thụ Nhân NÁXuân và VTXuân ở Cali.

Cầu Mưa 

Cali mưa tơi bời
Mưa tiếp mưa trời ơi!
Cali mưa thành hồ
Người tiếp người chậu seaux,
Cali mưa chẳng ngừng
Nuớc rải tràn tứ tung,
Cali mưa khắp vùng
Mưa tưới đều vườn… Xuân!


TĐChỉ.

No comments:

Post a Comment