Showing posts with label Thanh Tuyền. Show all posts
Showing posts with label Thanh Tuyền. Show all posts

9/2/23

Trăng Rằm

 

Giao Mùa

Hôm nay đang độ giao mùa
Vu Lan tháng bảy cũng vừa tròn trăng
Biết người có nhớ ta chăng
Riêng ta thơ thẩn nhìn trăng nhớ người
Trăng Xanh (*) tỏa ánh sáng ngời
Thiếu người chung ngắm nên đời mất vui!
Hỏi người tri kỷ xa xôi
Trên kia có thấy là tôi đang buồn?
Tôi đang ngăn giọt sầu tuôn
Để ai nhẹ bước trên đường vãng sanh
Ngắm trăng nhớ khoảng trời xanh
Nhớ thời cắp sách chúng mình tung tăng
Đêm về cùng ngắm vầng trăng
Bên hồ tâm sự, bao lần cười vui...

Trăng ơi ngày ấy xa rồi
Sao ta cứ mãi nhớ người tri âm?

Nhan Ánh Xuân
Cali 31/08/2023
(*) Blue Moon.


Trung Thu trăng sáng gặp mùa
Nhớ cha nhớ mẹ giao mùa tròn trăng
Trăng tròn nửa gánh có chăng
Ngắm vầng trăng sáng tròn trăng nhớ người
Ánh trăng xanh buốt sáng ngời
Trời Tây độc ẩm xá gì niềm vui
Trường xưa bạn cũ xa xôi
Trăng càng vời sáng riêng ta lặng buồn
Sương khuya tí tách rơi buông
Cuộc đời hiu quạnh nỗi buồn vãng sanh
Lâm Viên hồ nước xanh xanh
Thụ Nhân Phù Đổng có mình tung tăng
Trăng tròn trăng khuyết ngắm trăng
Hằng Nga ngẫm nghĩ mấy lần xướng vui.

LĐT

Cảm tác

“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên” (*)
Kỷ niệm xưa ánh trăng chợt khuấy
Da diết buồn theo sắc trăng xanh
Huyền diệu lắm nhưng nào cảm nhận
Dõi bóng xa một thuở không đành
Nên tình mãi vẫn hoài lận đận
Bao năm qua giờ đã xa xăm
Nhưng khó xóa ban đầu dấu ấn.

Trăng ơi xin hỏi trăng có thấu
Tình thơ vương vấn đến bao giờ ?

Võ Thành Xuân

Cali 01/09/2023

(*) Thơ Thế Lữ




GIAO MÙA

Thơ gieo trong tiết giao mùa
Đêm rằm sao sáng vui đùa cùng trăng
Bạn hiền có nhớ hay chăng
Với nhau mình ngắm sao băng … nhớ người
Trăng sao đua ánh rạng ngời
Người đi xa lắm, xa rồi…ai vui
Người về cõi ấy xa xôi
Còn tôi cõi tạm ngăn rơi giọt buồn
Biết vô thường lệ cứ tuôn
Sao ai cắt cớ chia đường tử sanh!
Một mình ngồi ngắm trời xanh
Nhớ thương ngày tháng bọn mình tung tăng.
Giờ đây cũng có vầng trăng
Bạn đà bỏ cuộc ai cùng đùa vui.

Bao nhiêu kỷ niệm xa rồi
Trăng nào soi được bóng người tri âm?

Thanh Tuyền

6/17/22

Huyễn hoặc

Huyễn hoặc

Đời huyễn hoặc sao cứ hoài cố bám
Cõi ta bà mãi vẫn lấy làm vui
Cuối đời ngoảnh lại lòng lắm bùi ngùi
Khi đến trắng tay lúc đi tay trắng
Nghiệp chướng quá nhiều tâm linh trĩu nặng
Thời gian nào để xoá hết vương mang
Cầu xin ai khi tỉnh thức muộn màng
Vạn vật vô thường đã không lĩnh hội
Giây phút cuối chỉ còn lời sám hối

Võ Thành Xuân
13-06-2022


họa nguyên vận bài thơ Huyễn Hoặc
của bạn Võ Thành Xuân.



Đời ngắn ngủi có chi mà cứ bám
Kiếp vô thường đừng thấy đó mà vui
Một sát na thoáng chốc thấy bùi ngùi
Nhập thế cục và xa lìa : sắc trắng
Chồng chất thêm cho tâm hồn trĩu nặng
Đến kiếp sau níu kéo nghiệp đa mang
Năm tháng còn ta nuối tiếc muộn màng
Hãy nhớ lại mây trôi mà lĩnh hội
Gió cuốn đi mang theo lời sám hối.
Lê Đình Thông

họa nguyên vận

Đời huyễn hoặc có chi mà phải bám
Cõi ta bà lấy hiện tại làm vui
Để lúc ra đi chẳng tiếc nuối ngậm ngùi
Đến đi, đi đến..trắng tay, tay trắng
Gieo chi nghiệp chướng cho chính mình trĩu nặng
Buông hành trang vơi nhẹ gánh vương mang
Vạn vật sinh linh hãy tỉnh giấc kẻo muộn màng
Không còn kịp cất bước đến Linh Sơn hội
Bạn mình ơi! Sớm dâng cao lời sám hối.
Thanh 🌹Tuyền
******
HUYỄN HOẶC LÀM SAO TỪ HUYỄN HOẶC!!! 
Thắc mắc chi thêm chỉ mất công 
Mộng huyễn mơ hoài đợi với mong 
Đẹp, thơm hoa thắm tàn …nên rác 
Rác chớm cành hoa, rác toả hương 
Cành hồng khoe sắc, đầy gai nhọn 
Gai nhọn? Trong gai vẫn có Hồng. 
Giã tạm, kịch trường say tiếp diễn 
Kẻ đến người đi …cảnh hí trường 
Tokyo Sydney


Hư Ảo 

Đời hư ảo nhưng mà ta vẫn sống 
Cố yêu người để giữ lấy niềm vui 
Tuy đôi khi cũng cảm thấy ngậm ngùi 
Tranh đấu mãi rồi cũng hoàn tay trắng! 
Suy nghĩ lắm khiến cho đầu thêm nặng 
Làm sao mà xóa hết những vương mang 
Vẫn mong sao không phải quá muộn màng 
Khi tỉnh thức, luật vô thường lĩnh hội 
Đi thanh thản, không cần lời sám hối! 
Nhan Ánh-Xuân. 15-06-2022