10/26/15

MỘT LỐI QUỲ

Nhớ xưa Thu lắng trên mắt Em

và tóc như mây đọng vai mềm

Thầm ước được làm vầng trăng mộng

Ấp ủ tình nồng, hương ngát đêm.

 

Muốn tỏ lòng mình cho Em hiểu

nhưng ngại lời yêu chẳng thành thơ

nên mượn màu trăng đêm huyền dịu

vẽ nét liêu trai lúc sương mờ.

 

Nhớ màu hoa nở bên dốc vắng

vàng như nắng tỏa lúc chiều buông

Tôi đi từ dạo hành trang nặng

Một gánh phong sương rẽ đôi đường.

Bây giờ chốn cũ còn hoa nở

hay đã hoàng hôn một lối quỳ?!

Phương này lá úa rơi đầy ngõ

Phố xưa chắc đã tím tà huy?!

 

Cũng đành dõi bóng mây phiêu lãng

Gửi tình trên cánh gió ngàn phương

Hồng nhan biền biệt theo năm tháng

Một nửa vòng quay, mấy đoạn trường!

HUY VĂN


--

( Ảnh " mượn " từ trang Face Book của một nhóm đồng môn Chánh Trị Kinh Doanh ( VĐH/ĐL )

No comments:

Post a Comment