10/2/15

em của tình anh

-ss-

Em mũm mĩm tươi lòng anh hoa nở
Búp bê đời có thật của tình anh
Mây che khuất đường xa xôi mắt nhớ
Giọt sương đêm cành lá nắng lung linh...!


 

Áo blouse trắng cườm tay em hồng trắng
Mắt long lanh sóng gợn nhẹ hồ thu
Hết giờ làm văn phòng im trống vắng
Nhìn qua song chiều xuống thấp sương mù !

Hăm mấy năm em dùi mài kinh sử
Bền chí công thành rực sáng khoa danh
Chút tình quê mịt mờ trong nỗi nhớ
Bởi ly hương từ độ nhú mầm xanh

Những hình ảnh quê nhà em tìm thấy
Khói lầm than đen nhuộm cả trời Nam
Em sớm hiểu thế nào là quỷ dậy
Cướp miền Nam một lũ ác vô tâm

Tánh bản thiện từ sơ sinh em đã
Chỉ quen ăn rau quả đến bây giờ
Lòng nhân đạo biển tình thương cao cả
Giúp được người em tròn nguyện ước mơ!

Chiều xuống thấp giữa lòng em thanh thản
Khám bệnh biên toa săn sóc tận tình
Tròn bổn phận lương y như từ mẫu
Mắt em đẹp dịu hiền sáng long lanh

thylanthảo
( Viết dấu ái gởi Dr Phạm)

No comments:

Post a Comment