2/26/18

Đám giỗ thầy Phó Bá Long

Thưa quí bạn,

Mỗi năm sắp lễ Presidents’ Day, là tôi luôn nhớ sắp đến ngày giỗ Thầy Phó Bá Long.

Năm nay ngày giỗ được tổ chức vào chủ nhật 02/25/18.

Những năm trước bà con thuộc hàng trưởng thượng rất đông, nhưng hôm nay thì chẳng thấy cụ nào. Có cụ đã qui tiên. Có cụ thì ốm yếu. Mấy tuần nay thời tiết vùng DC thật lạnh, nếu không mưa thì sương mù.

Khách đến đốt nhang về tuổi tác thì tôi đứng hàng thứ nhì. Học trò gốc Thụ Nhân thì có Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Trọng và Lưu Khánh Vân.

Cô trông khỏe, gặp lại chúng tôi thấy cô vui. Năm nay không có mấy cụ nên anh em dạn dĩ, chuyện trò rôm rả pha trò và cười lớn tiếng. Cô cũng cười theo….

Mời xem vài tấm ảnh:

unnamed1

unnamed2

unnamed4

unnamed3

Bảy Tên Chỉ Gọi Một Người

Xin bấm chuột trái vào mũi tên bên góc phải để mở lớn

2/21/18

2/18/18

CÂU HỎI ĐẦU XUÂN

Đồng Bào ơi!

Vì sao mãi cúi đầu và nhẫn nhục

vác cùm gông trong cuộc sống từng ngày!?

Chúng đã làm được gì suốt 80 năm nay

hay chỉ hăm hở làm gia nô cho giặc?!


80 mùa Xuân! Đã bao giòng nước mắt

khóc thương cho Dân Tộc mãi điêu linh

Là vì ai?- Vì cái xác ướp ở Ba Đình

mang tà thuyết, dùng bạo tàn cai trị!

2/17/18

Khai Bút Đầu Năm Mậu Tuất

Mùng Một Tết Ta, xin kính chúc quý anh chị một năm Mậu Tuất hoàn toàn như ý.

    Khai Bút Đầu Năm

          Mậu Tuất

Tết nhất mon men đến tận nhà,

Lòng càng thêm tiếc nhớ quê cha.

Lời ca thuở ấy còn vương vấn,

Điệu nhạc năm nào vẫn thiết tha.

Đọc bản tin xa, hồn ủ rũ,

Lần trang sử cũ, lệ chan hòa.

Trên tà áo gấm về khoe sắc,

Hai chữ "vượt biên" ắt đã nhòa!

           Trần Văn Lương

         Cali, Mùng Một Tết

            Mậu Tuất 2018

*****

Lộc xin phép họa bài thơ Khai Bút của anh Lương:

    Xông Đất

Đầu năm, Mậu Tuất bước vào nhà,

Hãy đến xông miền Mẹ đất Cha.

Sủa sạch đoàn gian tà bội phản,

Tru tan đám lủng đoạn bê tha.

Gầm gừ cắn kẻ lòa tham quỵt,

Quấn quýt mừng người biết hiếu hòa.

Cứ để anh Gà theo hướng gió,

Mong sao chú Chó chẳng mờ nhòa!

    Trần Bá Lộc

*****

Xin kính họa

GIẶC PHƯƠNG BẮC

Đầu xuân nhìn lại nước non nhà:

Nhan nhản quân thù trên đất cha !!!

Đô hộ nghìn năm, chưa chiếm được

Mưu đồ trăm kế, chẳng buông tha

Vô minh, tàn ác, vờ nhân nghĩa

Sấp mặt, gian tham, giả hiếu hòa

Cấu kết được đàn em bán nước

Phen này biên giới xóa cho nhòa!!!

-Ai Cơ-

****

Họa nguyên vận :

Tân xuân Mậu Tuất khắp nhà nhà

Nhớ mãi công ơn của mẹ cha

Tự do no ấm còn đâu nữa

Nô lệ đọa đầy mãi ‘‘bất tha’’ (1)

Bần cùng, tỷ phú chừ ngăn cách

Hiện tình quê cũ : chiến, chưa hòa

Pháo nổ ngoài song mừng Mậu Tuất

Trừ tịch tuyết giá bớt nhạt nhòa ?

Lê Đình Thông

Paris, Mùng Hai Tết

---

(1) Bất tha (不佗) : không đổi khác.

*****

Mùng 3 tết vẫn còn là đầu năm, anh Cóc Xỉn Cali hỉ? Xin được kính họa bài Khai Bút Đầu Năm  Mậu Tuất của anh.
TẾT MẬU TUẤT
Chào đón Tết Ta vui cả nhà,
Cháu con ríu rít bên ông, cha.
Nâng niu chú chó mới vừa đến,
Ve vuốt bộ lông, mắt vắng tha.
Đêm thức canh nhà bảo vệ chủ,
Ngày rình lũ cướp giữ an hòa.
Giàu sang, chẳng lóa, cùng quyền thế
Chủ tớ tín trung chẳng nhạt nhòa.
YS.
Mùng 3 tết Mậu Tuất 2018.

2/10/18

Thôi Đừng Đếm Ngược

Cám ơn quí anh chị đã đọc thơ, nhất là anh Lê Đình Thông và anh Sơn Râu đã họa lại hai bài rất tuyệt!  Thơ anh Sơn tràn đầy tâm sự, làm em cũng rất ngậm ngùi!

Nhân đây AX cũng xin gửi thêm một bài họa của cậu em Nhan Điểm Thu để các anh chị yêu thơ cùng thưởng thức (Cám ơn Thu!)

Thôi Đừng Đếm Ngược                                       Họa:

Đếm  ngược (1) làm chi để chạnh lòng             Đêm vắng tình Xuân trải tấc lòng

Lo ngày tiến tới cõi hư không                             Người khiến ta buồn theo biết không

Tiễn ta, vài nén hương cầu nguyện                    Tâm sự vơi đầy làm sao gởi

Nhớ bạn tâm giao, lệ mấy dòng                          Thơ thẩn cùng ai một ít dòng


Bạn đã ra đi khỏi cuộc đời                                  Cứ sống an nhiên giữa cuộc đời

Không còn đếm ngược nữa người ơi                Sầu mà chi nữa bạn mình ơi

Đếm xuôi, tôi tính ngày xa bạn                           Đếm xuôi đếm ngược ngàn năm vẫn

Đã mấy tuần trăng thiếu bóng người!               Chìm khuất nơi đâu bóng một người


Đêm vắng, âm thầm nhớ chuyện xưa               Cho dẩu mai  nầy trở lại xưa

Ngoài kia trời nhẹ đổ cơn mưa                          Trên con đường nhỏ một chiều mưa

Tiếng mưa gợi nhớ về quê cũ                            Từng bước cô đơn về lối cũ

Nhớ lá me rơi, nhớ bóng dừa...                          Biết có còn không mấy bóng dừa


Xin chúc cho ai đẹp giấc nồng                          Hãy cạn cùng ta chén rượu nồng

Trên giường ấm áp giữa trời đông                    Ngoài trời lạnh lắm gió mùa Đông

Nghe mưa không thấy hồn tê tái                       Đừng gom kỷ niệm nhen thành lửa

Ngọn lửa yêu thương sưởi ấm lòng.                Chỉ một lần thôi đủ nát lòng !

Nhan Ánh-Xuân                                                     Nhan Điểm Thu

Cali. tháng 01/2018                                               Denver 01/ 2018