9/22/21

NỖI GIÀ

*NỖI GIÀ*

Lụm cụm suốt mùa đông,
Chỉ mong xuân mau tới
Trải nắng hồng phơi phới
Cho bước già thong dong.

Nhưng... vừa kịp tàn đông
Tuyết sương còn nấn nuối
Gió mưa còn giăng lối
“Sốt cỏ”* đã đến rồi!Thân già lại tơi bời
Ho ngất ngư, mắt ngứa,
Lệ bỗng dưng chan chứa,
Giọt vắn dài khôn nguôi...

Lại lẩn thẩn mong vời:
Tiết trời thôi khắc nghiệt,
Sức người khoan cạn kiệt,
Niềm yêu đời khoan vơi.

Ai Cơ

Melbourne, đầu xuân 2016

..........................................

* “sốt cỏ” = hayfever

* Bây giờ, đầu xuân 2021, ngoài “nỗi già... thêm” còn nỗi lo canh cánh về đại dich nữa!




Tiệc Già


Đợi bát tiết canh đông,
Chờ mong bia rượu tới.
Tóc già bay phất phới,
Buồm thiên cổ sắp dong.

May quá, tiết mới đông,
Chẳng còn chi tiếc nuối.
Vừa nhấc phone chỉ lối,
Bạn đã đến nơi rồi!

Lòng chẳng chút rối bời,
Miệng đầy, tay vẫn ngứa,
Bụng già nhưng gắng chứa,
Thèm nhậu mãi không nguôi.

Đối mắt ngó xa vời,
Quên trời kia khắc nghiệt.
Sức già còn chưa kiệt,
Rượu rót chẳng hề vơi.

Cóc Xỉn

No comments:

Post a Comment