1/21/16

Thơ phá cách

MỞ LỐI

Bên ấy nhắc “thịt đông dưa giá”
Làm dịu cơn lửa hạ bên này,
Giục mưa tìm lối qua đây...

Thơ phá cách thoạt gây hụt hẫng:
Bước vụt ngưng, ý vẫn miên man;
Hóa ra mở lối thênh thang...

- Ai Cơ -


Bộc bạch

Thơ song thất lục rồi không bát
Ngập ngừng lời (mỡ nạc bầy nhầy)
Mộc thô chắp nhặt tỏ bày:

Ngày qua bữa thịt đông dưa giá
Chợt yến oanh rộn rã vườn thưa
Xua đi cái lạnh cuối mùa
-Anne

Tàn đông hay nắng hạ hồng?  Mây trên cao vẫn phiêu bồng lối mây...

Mở lối thênh thang bờ bến lạ
Nương thuyền theo gió hạ bên kia
Tàn đông mong ngóng nhạn về

Cánh mây hàng tình quê gửi nhớ
Đồi cỏ xanh mai nở cõi xa
Hồn còn mơ chốn ngàn hoa
-Anne

LẠ
Giữa đông giá, líu lo oanh yến
Dòng mực khô lại khiến hứng tuôn
Phím ngưng, tay lướt nhanh hơn...

Thơ “song thất lục... ” , rồi không “bát”
Khách nhàn du ngơ ngác vài giây...
Hiểu ra, thử bước theo ngay. J
- Ai Cơ -

No comments:

Post a Comment