5/28/21

Sao vội xa lìa

 Thy Lan Thảo

Một ánh mây hồng buổi sớm mai
Long lanh sương đọng cánh hoa nầy
Thắm tươi dìu dịu hương lan tỏa
Vườn sáng tươi màu xanh cỏ cây

Buổi sáng mai nào cũng giống nhau
Lòng ta thương nhớ nổi ba đào
Nghĩa tình chăn gối luôn khăn khít
Tình gởi cho nhau, biển dạt dào …

Giấc ngủ bây giờ thật khó khăn
Đầu hôm thương nhớ mãi trở trăn
Mỏi mê chìm giấc bao nhiêu mộng
Tỉnh dậy ngoài song đêm chửa tàn…

Lặng lẽ thương xa chốn bụi hồng
Thuyền đời đang thuận sóng trên sông
Hôn mê giữa lúc đang làm việc
Ai nỡ gom mây tạo bão bùng …

Mấy tháng cạnh kề bên giường bệnh
Nặng lòng lo lắng suốt đêm ngày
Xót xa thương cảm cho hiền phụ
Chăm lo tình nghĩa vẹn đủ đầy …

Bàn thờ nhang khói hương lan tỏa
Tiếng kinh cầu nguyện A Di Đà
Nhà vắng một mình đi thơ thẩn
Mắt nhìn kỷ niệm nhớ xót xa…

Sáng nào cũng dậy ra sân đứng
Thơ thẩn sân vườn ngắm cỏ cây
Dấu tích em trồng còn nguyên vẹn
Dấu chân em bước hãy còn đây…

Nơi cõi vĩnh hằng linh diệu đó
Em bây giờ hiểu rõ lòng anh
Đâu có ngày nào không thương nhớ
Cây chưa già sao rụng lá xanh ..?!

thylanthảo
3-4-21

 

No comments:

Post a Comment