5/28/21

nặng bước về Nam

Thy Lan Thảo

Lên xe cùng với dăm em linh
Rong ruổi trên đường chật kín xe
Lệnh lạc biết gì đâu mà tính
Tại sao phải chạy kiếm đường về ..

Phía sau xe dodge ngồi chật kín
Vợ con lính tráng tựa vào nhau
Gạo thóc nồi niêu đầy lỉnh kỉnh
Về Nam sao mặt lính héo xào…

Sông Ba nước chảy êm đềm lắm
Tháng hạ lưng chừng nước trong veo
Xe cộ nghẽn đướng đông như kiến
Công binh chiến đấu lập cầu phao…

Cấp trưởng của rất nhiều đơn vị
Cũng không biết được chuyện lui binh
Quân Đoàn bỏ trống, ong vỡ tổ
Máu đổ xe nghiêng suốt lộ trình…

Qua được Sông Ba vào lộ máu
Đường 7B thảm địa kinh hoàng
Đạn giặc đan trời như vãi trấu
Xác lính thây dân chất ngập tràn…

Tháng tư đất khách cuối mùa xuân
Nhớ cảnh năm xưa, chuyện số phần
Ta còn nguyên mạng qua đường máu
Trời đất dành cho chút nghĩa ân !

KonTum Pleiku rồi Phú Bổn
Qua Tuy Hòa Cam Ranh Nha Trang
Ba Ngòi Phan Rang rồi Phan Thiết
Đến Bình Tuy chưa hết kinh hoàng…

Áo trận giày saut đành cởi bỏ
Bao nhiêu năm rồi vẫn không quên
Ước mộng sông hồ đành dang dở
Tủi nhục thân trai khó đáp đền …

thylanthảo
9-4-21

No comments:

Post a Comment