5/18/21

Nghĩa tình chia cách

 thy lan thảo


Một chút hương xuân còn rơi rớt,
Gió se se lạnh mỗi đầu ngày,
Kỷ niệm theo thời gian trôi hết
Chờ đợi gì? Nắng sớm buổi mai…

Bây giờ không còn phải vướng víu
Bận bịu với thời gian hàng ngày
Không còn phải canh giờ báo thức
E mưa ngại gió, xe kẹt đầy …

Sống một mình cảnh nhà vắng vẻ
Cũng tạm coi như chuyện an nhàn
Canh giờ cúng kiến cho hiền phụ
Buồn thương lòng trĩu nặng đa mang…

Chăm sóc vườn rau hoa trước ngõ
Thời gian trống trải dễ bận tâm
Nỗi niềm đâu dễ gì cạn tỏ
Lủi thủi một thân sống âm thầm …

Tiếc cho em tài hoa bạc mệnh
Dáng dấp xuân thì vẫn còn nguyên
Đành thôi, số trời như đã định
Mất em rồi tâm dạ khó yên …

Cảnh nhà một tay em chăm sóc
Em siêng năng cầu tiến dẻo dai
Việc chuyên môn làm trong bệnh viện
Em vẽ, em thêu…Em lắm tài.

Đã nửa tháng tư rồi đó Thủy
Năm tháng dần trôi qua thật nhanh
Tháng 3 em bệnh anh nghỉ việc
Bao nhiêu ước vọng vỡ tan tành …

Thủy ơi cõi đó em yên phận
Em có còn nhớ chuyện chồng con
Bước đời anh sao nhiều lận đận
Tuổi bây giờ buồn sống cô đơn …

thylanthảo
18-4-21

No comments:

Post a Comment