3/27/22

Xin Đừng Lìa Nhau


Xin Đừng Lìa Nhau

27 tháng 3 năm 2022 là 11 năm nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang qua đời.

Quang Du Ca làm bài nhạc Lìa Nhau vào mùa hè năm 1964, năm anh 20 tuổi. Năm 1964 là năm đất nước Miền Nam Việt Nam rối loạn : Tranh chấp tôn giáo, tranh chấp Bắc Nam, tranh chấp dân sự quân sự, tranh chấp đảng phái …

Thời tôi học trung học, tôi nghe nhiều người nói : So sánh một người Việt và một người Nhật thì người Việt xuất sắc hơn. Ba người Nhật so với ba người Việt thì ba người Nhật giỏi hơn. Sự so sánh này có lẽ nói lên một điều : Người Việt Nam giỏi hơn người Nhật, nhưng chia rẽ. Người Nhật kém hơn người Việt Nam, nhưng đoàn kết. Do đó người Nhật thành công hơn người Việt Nam. Chia rẽ là một lý do chính khiến Việt Nam thua kém các nước Nhật, Đại Hàn, Đài Loan …

Sau 1975, tôi nghĩ rằng chia rẽ là một trong những nguyên nhân chính khiến miền Nam thua trận. Chia rẽ giữa Phật Giáo và Công Giáo, chia rẽ giữa người miền Bắc và người miền Nam, chia rẽ giữa quân đội và dân sự đã đưa miền Nam đến cảnh hỗn loạn triền miên ...

Ngày nay, trên quê hương thứ hai của tôi, cũng rơi vào cảnh chia rẽ : Có hai nước Mỹ. Một nước Mỹ theo cựu tổng thống Trump. Một nước Mỹ theo đảng Dân Chủ. Nhiều người cho rằng : Không Thể Cứu Vãn : Thời Kỳ Hoàng Kim Cuối Cùng Của Hoa Kỳ.

Virus Corona làm tình hình thế giới đảo điên. Các khoa học gia lo sợ thảm họa môi trường. Con virus corona tấn công loài người bất kể nước giàu, nước nghèo. Thảm họa môi trường gây điêu đứng cho nhân loại. Đáng lẽ các quốc gia phải đoàn kết chống con virus corona, chống thảm họa thay đổi khí hậu. Trái lại, thế giới lại chia rẽ hơn, thù ghét nhau hơn …

Nước Nga to lớn xâm lăng nước Ukraine nhỏ bé do tham lam, hận thù, gian dối khiến đa số các nước trên thế giới bất bình. Nguy cơ chiến tranh thế giới thứ 3 có thể xảy ra.

Tôi thấm thía mỗi lần nghe nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang hát bài Lìa Nhau do anh sáng tác. Anh đã nhìn thấy : Chia rẽ là nguyên nhân khiến Việt Nam lâm vào cảnh nội chiến tương tàn. Anh thấy vì lìa nhau khiến Miền Nam Việt Nam hỗn loạn triền miên. Anh kêu gọi mọi người Đừng Lìa Nhau :

Lìa Nhau
Tác giả: Nguyễn Đức Quang

Lìa nhau cho tim bốc cháy, thù sâu lan khắp ư lan khắp địa cầu
Lìa nhau cho nhau giá buốt, tình thương chôn dưới chôn dưới hận sầu
Lìa nhau đem theo đói khát nhục nhằn,
Lìa nhau cho giấc dài trở trăn

Lìa nhau cho gian nan
Lìa nhau cho bẽ bàng
Lìa nhau cho gian dối lan tràn
Lìa nhau cho non nước bước phiêu lưu
Lìa nhau cho nhau luống đất, ngày nay không lúa, không luá không mầu
Triều sông dâng theo uất ức, tràn lan trôi khắp, trôi khắp quê sầu
Lìa nhau đem theo tiếng nói ngọt ngào
Lìa nhau cho chút lòng làm cao
Đàn trâu đi bơ vơ, bên nhà xiêu nước mắt mờ
Lìa nhau cho kiếp sống xác xơ

Lìa nhau mây đen lớp lớp, về đây che khuất, che khuất mẹ hiền
Mẹ buồn nhìn đời khốn khó, đàn con gieo thêm lắm, thêm lắm ưu phiền
Mẹ khuyên khuyên con tiếng nấc nghẹn ngào:
à ơi con hỡi đừng lìa nhau
Đạn bay trên non cao, hay đạn tuôn về xóm nghèo
Lìa nhau cho non nước tiêu điều.

Hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2022, tôi cầu mong cho nhân dân Ukraine chiến thắng cuộc chiến Nga – Ukraine dành lại công bằng và lẽ phải cho con người. Cầu mong … cầu mong … nhiều điều nữa.

Hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2022, 11 năm nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang qua đời, tôi nhớ anh. Tôi cầu mong ước nguyện của anh được thành công tốt đẹp : Mọi Người Đừng Lìa Nhau.

Quang Già Cơ

Đọc thêm: Bài liên quan.

No comments:

Post a Comment