3/9/22

Yên ấm nắng chiều

Nhìn lịch hôm nay ngày mồng 9
Thời gian thoáng chốc tết qua mau
Bước bây giờ cần có người vịn
Tiết trời đổi nay ốm mai đau.

Tết Houston năm nào cũng lạnh
Mấy đêm liền đều xuống độ âm
Nhà vắng một thân buồn cô quạnh
Sống bây giờ hiu hắt âm thầm.

Bạn bè trang lứa đều già yếu
Còn mấy thằng ở rải rác xa
Thường gọi phone nhắc chuyện xưa cũ
Chuyện thời đi lính chuyện quê nhà.

Thâm tình anh chị đều rơi rụng
6 chị em nay còn có 2
Chị ở Gò Công ngôi nhà cũ
Sống một mình đếm tháng đếm ngày

Thằng em ly xứ cùng đơn lẻ
Vợ ra đi ở vậy cúng thờ
Chị với em cảnh đời quạnh quẽ
Vẫn mong xum họp vẫn ước chờ

Ngày mồng 9 hay là ngày mồng 1
Ngày nào cũng giống hệt như nhau
Công việc hàng ngày đều lặp lại
Phải làm mới thấy ngày qua mau

Dọn dẹp nhà cửa lo cơm nước
Chăm sóc sân vườn trồng rau ăn
Tập thể dục sáng chiều đều đặn
Bình minh, chiều xuống nắng đã tàn

Tuổi bây giờ vẫn còn thương nhớ
Là phước ân trời đất dành riêng
Bạn bè lắm đứa giờ lú lẫn
Cám ơn đời được sống bình yên

thylanthảo

9-2-22

No comments:

Post a Comment