2/1/22

Khai Bút Đầu Năm Nhâm Dần: Tự Thán

Mùng Một Tết Ta, xin kính chúc quý anh chị
một năm Nhâm Dần hoàn toàn như ý.

Khai Bút Đầu Năm Nhâm Dần:

Tự Thán


Cọp đến cười khành khạch,
Trâu vừa thôi lách chách.
Lời xưa trách ỉ ôi,
Nợ cũ đòi dai nhách.
Tai ách cứ lần khân,
Phúc phần sao lạch đạch.
Thân ì ạch rã rời,
Bệnh ghé chơi xoành xoạch.

Trần Văn Lương
Cali, Mùng Một Tết
Nhâm Dần 2022
 
*******

Ngày đầu Xuân, xin kính chúc anh Lương cùng quý anh chị một năm Nhâm Dần An Bình Hạnh Phúc.

Xin phép họa thơ anh Lương để khai bút đầu năm:

Trâu Về Hưu Nhắn Cọp

Bao ngày cày khọc khạch,
Ruộng vắng loài chim chách.
Ách hết vác lai rai,
Hàm thôi nài lách nhách.
Trâu chân vạch tứ tung,
Cọp ngực rung đành đạch.
Vận nước rách tơi bời,
Giữ đừng rơi loạch xoạch!

Trần Bá Lộc - Michigan
*******

TỰ TRÀO

Tệt nhật nhà không khạch, (giọng Huế )
Cơm niêu, gà một chách.
Ra vô sách chẳng rời
Cười nói môi quên nhách
Lạch bạch... bổ lăn đùng! 
Ung dung... rơi cái đạch! 
Tiền tài sạch ráo rồi
Chỉ nợ đời chưa xoạch. 

-Ai Cơ HT-

Melb Mùng Hai Tết
Nhâm Dần 2022

No comments:

Post a Comment