2/14/22

TIẾC THƯƠNG LỜI CUỐI - Khóc Bạn Phạm Chí Thành

 Hàn sĩ Phan

Giọt lệ trào không ngăn lại được,
Nỗi đau buồn dội ngược về tim .
Vừa khi nhận được hung tin:
Bạn Thành nay đã về miền vô ưu !Trong thương tiếc luyến lưu bằng hữu,
Tình đồng môn cố cựu thư sinh.
Và trong khói lửa chiến chinh,
Từng là huynh đệ chi binh một thời.

Lúc mệnh Nước tả tơi sụp đổ,
Đã cùng chung gian khổ tù đày.
Cuộc đời trãi lắm đắng cay,
Vẫn nuôi ý chí dựng xây cơ đồ.

Xét vốn liếng : vài “ bồ chữ nghĩa”,
Phận làm trai dũng khí ngút trời.
Bọn mình sinh bất phùng thời?
Đành chung số phận: rã rời lao đao !

Phạm Chí Thành ơi :

Nhớ những lúc gian lao trong Nước,
Bạn bè cùng nương bước bên nhau.
Bây giờ kẻ trước người sau,
Chờ phiên lữ khách : “Chuyến tàu hoàng hôn”.

Vào miên viễn tìm nguồn cội phúc,
Giã từ chốn trần tục nhiễu nhương.
Chẳng còn kiếp nạn tai ương,
Chẳng còn vướng bận con đường tử sinh.

***

Dâng nén hương chân tình giã biệt,
Đốt ngọn nến tha thiết nguyện cầu.
Ước mong Bạn sớm về mau,
Thiên Đàng hưởng phúc nhiệm mầu thiên thu.

Hóa thân thoát kiếp phù du,
Tiếc thương, lời cuối : Tạ từ Anh đi.
Mím môi nuốt lệ biệt ly…
Thôi đành kẻ ở người đi ngậm ngùi !!!

No comments:

Post a Comment