1/7/20

Tờ Lịch Cuối


Tôi đăm chiêu nhìn vào tờ lịch cuối
Lòng bồi hồi tiếc nuối những ngày qua
Sống bao năm rồi cũng đến tuổi già
Cố níu mãi, ngày xuân không dừng lại!

Soi gương cũ, bỗng giật mình sợ hãi
Nét xuân xưa, tìm mãi có còn đâu?
Thời gian trôi vun vút tựa bóng câu
Qua song cửa, không ngập ngừng chờ đợi!

Rồi tất cả cũng lùi vào bóng tối
Bao công danh, lợi lộc, với tình yêu
Cũng ra đi như một áng mây chiều
Bên ngọn nến, bát hương, lời cầu nguyện...

Xin nhắc bạn, hãy cùng nhau hướng thiện
Hãy mau lo rũ sạch lớp bụi trần
Những hận thù làm vướng bận tâm thân
Cần thanh thản để tìm về tịnh độ...

Nhan Ánh-Xuân
Cali 01/01/2020.

No comments:

Post a Comment