1/6/20

giã biệt Kontum

.smsm.
Nước ngược về đâu sông Dakpla
Kontum đâu phải chốn quê nhà
Ta mới về đây vài ba tháng
Nay bỏ đi lòng thấy xót xa!!

Kontum ngày nóng như thiêu đốt
Đêm tối sương mù lạnh giá băng
Thành phố gọn gàng yên tĩnh lắm
Nhìn đâu cũng thấy núi rừng xanh...

Sau Giáng Sinh từ giã Hàm Rồng
Lên đây tăng phái B 15(*)
Chiến trường yên tĩnh nhưng rờn rợn
Mắt giặc hình như chẳng xa xăm...


Ta ăn cái tết yên lành lắm
Không pháo mừng xuân, súng lại im
Đêm giao thừa tối đen như mực
Thức trắng chờ xuân, ray rứt tim!!

Chẳng thịt kho tàu, không dưa giá
Tìm đâu cho được bánh chưng đây?
Chút trà nhàn nhạt thơm mùi tết
Rượu, gà không có lấy gì say!!

Súng đạn im lìm còn nguyên vẹn
Tự dưng có lệnh báo cấm quân
Lính tráng tại hàng không xuất tỉnh
Cầu Dakpla quân cảnh canh tuần!

Ván cờ lực lượng còn cân sức
Sao lại thí xe bỏ trống thành
Lệnh lạc ai nghe mà không tức
Cúi đầu nuốt nhục phải tuân hành!!

Sông Dakpla về Tây ngược sóng
Bao giờ ta có dịp về thăm?!
Dakto đỏ lửa hờn sông núi
Người lính năm xưa nhớ khóc thầm!!

thylanthảo
* B15: nơi đóng quân của Bộ Chỉ Huy Biệt Động Quân Vùng 2


No comments:

Post a Comment