1/14/20

lãng đãng tình quê

lãng đãng tình quê
**
Bên nhà tảo mộ mấy thằng cháu
Còn biết tổ tiên nhớ ông bà
Giữa tháng 12 cúng tảo mộ
Dao, cuốc, nhang đèn chút hương hoa..

Năm nầy cũng giống như năm trước
Thằng cháu gọi phone kể chuyện nhà
Bà con quen mặt trong thân thuộc
Chỉ vài người còn nhớ tiên gia..


Tục lệ ông bà xưa để lại
Sống có nhà chết có mả mồ
Trong tháng 12 tùy chọn lựa
Tự lòng con cháu biết liệu lo..

Lúc tù về, chị Hai còn khỏe
Cùng đi có chú Tám chú Ba
Thỉnh thoảng có thêm thằng Đức, Bảo
Tới quá trưa về dọn cúng tại nhà..

Cháo vịt, thịt quay và bánh hỏi
Anh em, chú cháu nhậu lai rai
Người ở làng nầy người xã khác
Chuyện vãn râm rang cứ tới hoài !!

Thời thế đổi thay hoàn cảnh sống
Mả mồ tiên tổ ít dần đi
Giặc về nghĩa địa không an chỗ
San bằng, đào bới..lũ vô nghi..

Lẹ tay nhặt được cốt đem thiêu
Gởi nơi thờ phượng tránh quỷ yêu
Cộng Sản vô thần đào cuốc mả
Hận oán lòng dân chất quá nhiều...!

Năm nào cũng vậy nhìn đào cúc
Đơm nụ tươi màu gió lạnh se
Thấy vai nằng nặng thêm một tuổi
Rõ dáng nàng xuân tha thiết về..

Chạnh nhớ cảnh nhà thời thơ trẻ
Ba chùi lư, chị lặc lá mai
Mẹ lăng xăng mứt cà mứt bí
Mắm tôm chà mấy hủ ửng đầy...!

Cảnh của đời dễ đâu hòa thuận
Với mọi người đành chịu thôi
Xuân ly hương dù cho buồn nhớ
Vẫn hơn tù đất Bắc xa xôi...

Đón 8 mùa xuân trong lao nhục
Mắt tù nhìn rõ cảnh đời hơn
Lão Cáo Hồ khoan hồng nhân đạo
Không bắn tù, đày chết dần mòn...

Tết nầy vẫn như bao xuân trước
Mua 2 chậu cúc để nhớ ngày...

thylanthảo
Kỳ Đà Động 12-1-2020

No comments:

Post a Comment