5/18/22

Cánh Buồm Nâu


Tảng đá xanh đứng im không nghiêng ngả
Cánh buồm nâu lờ lững sắp xuôi dòng
Cuộc trăm năm phận đá chẳng long đong
Buồm năm xưa theo phận người vất vả.Nước biển sâu soi sóng nước dập dình
Dòng sử xanh bao năm tháng điêu linh
Lá cờ đỏ sao vàng rồi rách nát
Dải giang sơn gấm vóc vẫn vẹn hình.


Sử chép ghi, đế quốc rồi sụp đổ
Máu hồng loan rồi cỏ mọc xanh rờn
Giặc Hung Nô 33 triệu mét vuông
Nay còn lại 1 triệu rưỡi đồng cỏ.

Giặc nhà Nguyên 11 triệu trải dài
Nay chỉ còn 9 triệu 6 chiều kích
Liên Xô rộng 22 triệu diện tích
Thu lại còn 17 triệu đất đai

Thuở vàng son biển rộng đất ngút ngàn
Nên Nga, Tầu mộng chiếm đất xâm lăng
Nay Ukraine, mai này là nước Việt
Mộng đế quốc cỗi nguồn là cộng sản.

Trong trận chiến, Ukraine rồi sẽ thắng
Poutine ngồi đếm lịch chốn lao lung
Đất nước ta rồi ra sẽ ngời sáng
Bỏ hồng kỳ màu cờ máu bất nhân.


No comments:

Post a Comment