4/20/16

gặp bạn cùng khóa

-sLs-

từ trái : Từ Ngọc Trang ( Nha kỷ thuật)- Vũ Ngọc Doanh( Nha Kỷ Thuật)- Nguyễn Hồng Ân -( Trại Yên Thế QN) TLT ( TĐ 20CTCT)

Vẫy vẫy tay gọi chào thằng bạn
Nó khựng người đứng lại nhìn ta
48 năm bão đời ly loạn
Bốn phương trời bè bạn cách xa...

Anh có phải là...Nó ngập ngừng
Tao là Sơn Cò, mầy không nhớ ?
Đôi mắt nó tròn xoe chưng hửng
Mất thật rồi một thuở tuổi thơ...

Ly trà nóng khói hương thoang thoảng
Ngày xưa tệ lắm cũng chục chai
Qua rồi thuở hồn nhiên chơi giỡn
9 tháng quân trường luyện đời trai...!

4 thằng cùng sống chung đại đội
Từ 12B Tiểu Đoàn Gia Long
Qua Thủ Đức Đại Đội 21
Chung một lòng quyết xé cờ hồng .!

Từ Ngọc Trang với Vũ Ngọc Doanh
Cọp nhảy dù * qua Nha Kỷ Thuật
Hồng Ân trại Yên Thế, Quân Nhu
Còn ta thì . Tâm Lý Chiến Tranh

Bốn mươi tám năm bây giờ gặp
Nói làm sao hết chuyện xa xôi
Nhớ Ông Răng, Ông Toàn khả kính **
Chuyện quân trường gợi lại bồi hồi

Tóc 1 phân xưa bây giờ bạc trắng
Bởi gió sương chinh chiến, tù đày
Quân trường xưa mồ hôi vị mặn
Tuổi bây giờ sống chết đếm ngày

Chụp tấm ảnh nhớ ngày gặp gỡ
Bắt tay nhau bịn rịn hẹn ngày
Sẽ gặp lại, tình xưa mãi nhớ
Bức tranh đời đen trắng đổi thay...

thylanthảo
viết bên máy tiện 28-3-2016
* cọp nhảy dù là phù hiệu Binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt
** 2 vị Đại Đội Trường :Tr/úy Phạm văn Răng, Đ/úy Nguyễn Ngọc Toàn ( Tây lai)

No comments:

Post a Comment