4/22/16

ĐỪNG KHOÁC LÁC

 
Làm sao không buồn khi quê nhà như tù ngục?
Đồng bào tôi được bao ngày áo ấm, cơm no!?
Khi đầy tớ của Dân chỉ biết múa rối, diễn trò
trách sao Chủ chẳng sống đời nghèo kiết xác!

Từ xưa đến nay, trong sử xanh Hồng, Lạc
có thời nào thê thảm như vậy đâu!?
Chính phủ cứ rêu rao " ...đã đuổi kịp toàn cầu "
trong khi đó, Việt Nam vẫn còn đang...đoạn hậu!


Đảng quang vinh?!!! Dân chịu đời không thấu!
Từ lâu rồi, Tổ Quốc đẫm màu tang 
khóc đàn con vì hồng thủy vỡ đê tràn
phải dắt díu lìa quê hương... biệt xứ!

Nhưng đâu phải chỉ chúng tôi mới thành dân lữ thứ!
Vì sao người " ngàn năm văn vật " cũng " lưu vong " ?!
41 năm qua ! Nhân mãn cứ ào ạt xuôi dòng
Có phải đất miền Nam mới chính là đất hứa?!

Vậy thì hãy câm miệng lại! Đừng khoe khoang thêm nữa!
Thần thánh con mẹ gì! Hỡi một lũ cộng nô!
Bây cắt đất dâng Tàu và trả nợ cho Nga Sô
bằng xương máu của hằng triệu dân khốn khổ.

Khi bắt chước Bắc Kinh bày ra trò đấu tố
Đảng của chúng bây đã lòi bộ mặt ác gian
Khi bây xua quân xâm lược miền Nam
là đã công khai làm tay sai cho khối Cộng!

Sau 41 năm, Dân chưa an cư trong cuộc sống
và chúng bây đã xây dựng được những gì?!
Đừng nói nhà lầu, xe cộ nữa mà chi
nghe tởm lắm bởi đó chỉ là hào nhoáng!

Phải! Dân bị lột tới cạn tàu ráu máng
Mất ruộng, vườn. Không còn chỗ trú thân
khổ còn hơn thú vật cả trăm lần
khi phải sống giữa trùng vây của quỷ dữ

Đã đến lúc chúng bây trả lời cho lịch sử
Có dám nhận mình là đầy tớ của họ Mao?
Hãy bỏ cờ sao vốn đẫm máu của đồng bào
và dẹp đảng cô hồn, đập lăng, thiêu xác ướp!

Hãy tạ tội với non sông và đất nước!
Sống theo gương Dân Chủ của miền Nam
Hòa hợp hay không phải dựa vào những việc làm
Nếu không dám thì:

Đừng khoác lác! Nhàm rồi! Bỏ đi tám!
HUY VĂN





 

No comments:

Post a Comment