1/3/14

Đếm Ngược (Countdown)

images
Sao đếm ngược để chào mừng năm mới
mà không lo tính lại cuộc đời ta?
Lên sáu mươi chắc hẳn đã về già
Hồi xuân mãi cũng đến kỳ lên lão!
Đường danh lợi đã không còn nhốn nháo
Chuyện thị phi cũng muốn được xa rời
Tiếng ru buồn bên chiếc võng:  "À ơi!..."
Là kỷ niệm của một thời khó nhớ!
Tình duyên có vẹn toàn hay trắc trở
Cũng chỉ còn là một giấc mơ xa
Nhà đẹp, xe sang, châu báu ngọc ngà...
Rồi cũng chẳng mang theo trong hòm gỗ!
Mùa mưa đến, hoa rơi và lá đổ
Nơi mộ phần ai hát khúc thu ca?
Trên sông dài và biển rộng bao la
Ai tưởng nhớ người nằm sâu đáy nước?
Ai biết được ai sẽ đi về trước
Và ai người thương khóc biệt ly sầu?
Ai lại mong ngày tháng lướt qua mau
mà đếm ngược?  Cho đêm càng giá lạnh!
Xuân Nhan 
Vùng Vịnh Cựu Kim Sơn 
31-12-2013



Đếm Làm Chi!

Dù có đếm hay không nào có khác
Bởi thời gian muôn thuở vốn lạnh lùng
Cuối con đường cùng một mẫu số chung
Nhanh hay chậm nghĩ làm gì thêm rối

Ai ngăn được chuyện sớm trưa chiều tối
Ai thoát vòng sinh tử với thời gian
Có xuân xanh ắt phải có thu vàng
Hết nắng hạ phải tới kỳ đông giá

Đừng vô tình cũng đừng tha thiết quá
Sống an nhiên bằng tất cả tấm lòng
Biết vô thường thấu rõ nghĩa sắc không
Khỏi đếm ngược đếm xuôi chi ngày tháng
                                                 ( cho mệt )

                               Nhan Điểm Thu
                               (01/01/2014)





1 comment: