1/21/12

Xuân Trên Đất Trọ

Xuân về trên đất trọ
Trước ngõ hoa nở đầy
Ngất ngưởng những chòm mây
Chim nhởn nhơ theo gió

Ngày đi còn bé nhỏ
Mới đó nay cỗi cằn
Da đã xếp lằn nhăn
Khô hằn trên mắt mỏi

Chân xưa đùa đá sỏi
Len lỏi dọc xóm làng
Bắn bi hay lang thang
Tay đánh chuyền, hái ổi...

Dòng sông theo trôi nổi
Đen tối cũng tràn trề
Anh chinh chiến sơn khê
Em về qua dốc lẻ

Bạn bè xưa lẻ tẻ
Qủa khế cũng thưa dần
Mẹ đã già thơ thẩn
Tóc bạc trắng chờ con

30 năm chinh chiến
Trên mảnh đất thân yêu
Anh trấn ngoài biên ải
Làng xóm khỏi tiêu điều

&&&
Nhưng từ khi giặc chiếm
Dày xéo khắp quê hương
Từng đàn con vượt sóng
Hay chết thảm trên nương

Hơn 30 năm nữa
Đất mẹ chịu khổ đau
Giặc cướp của làm giàu
Trên máu xương dân tộc

Rồi dâng Tàu mảnh đất
Của Tiền Nhân dựng xây
Dân lành chưa thừa hưởng
Vẫn thống khổ, lất lây...

Hôm nay người đón tết
Hoa nở trên đất người
Ta ôm đầu cúi mặt
Mơ đất lành xuân tươi.

Linh Đắc
1/20/2012

No comments:

Post a Comment