3/27/07

Tình Ca II

Tình Ca II

Ngày đất nước còn đôi bờ cách biệt
súng-đạn-hận thù ... điệp khúc mấy mươi năm
thánh-thiện sao lời cầu kinh của mẹ
chắp tay giữa trời - mẹ khấn nguyện thành tâm.


Thương thân cha hai mươi năm ngoài nghiệp lính
nay núi - mai đồng
không một phút dừng chân -
Đôi lúc chuyển quân;;; cha ghé về thăm thị trấn...
Xiết bao vui mừng, mắt mẹ rưng rưng...
Chưa kịp thăm con còn ở trường về muộn
cha lại phải lên đường ----
vừa được lệnh hành quân...

Tựa cửa trông theo
mẹ tưởng mình trong mộng
vì có sum họp nào ngắn ngủi hơn thế nữa không.
Để tàn đêm nghe súng gầm chiến trận,
mẹ khấn ơn trời cho đất nước hết đao binh -
ngày cha được trở về -
mẹ sẽ xuống mái tóc xanh
để tạ ơn cho gia đình sum họp...?
Rồi mẹ cày - cha cấy nuôi con khôn lớn
mẹ dạy con thương người
cha truyền chí đấu tranh
để mai con vào đời
dâng trọn tuổi xanh
và nối tiếp đường cha đi ngày trước.

Nhưng mẹ yêu ơi,
ngôi chúa quá cao nên đâu nghe lời mẹ ước
tàn cuộc chiến rồi, cha có được về đâu!
đem thân làm tù tận cuối rừng sâu
đói khát, mỏi mòn đợi ngày về chẳng thấy
mẹ thôi cũng không còn dáng hiền ngoan thuở ấy
Giờ phải tảo tần nay chợ - mai sông.
Để thăm nuôi cha ---
nào A.30, Bình Tân, Dục Mỹ, Trại Đầm...
đời tàn đi trong cửa tội tù vô vọng.
Thương chồng lao đao - ngóng tin con bốn phương trời rộng...
Con đã đi rồi - ngày đất nước rủ cờ tang
lòng mẹ tan hoang, ngơ ngác, bàng hoàng
nghe vọng lại còi tàu đưa con xa vòng tay mẹ...

Biết bao giờ mẹ được ôm con như ngày còn bé...
và người ngồi cạnh mẹ sẽ là cha
để nghe con đánh vần thỏ thẻ, ê-a ...
c...on yêu ...mẹ...Con...yêu...ba...
hạnh phúc mẹ tan hòa trong nước mắt -
- Mà giờ đây nhà vắng trước - trống sau lặng ngắt
mỗi bóng mẹ ra vào
với mái tóc ngả màu tiêu
đôi gánh trên vai nặng bước chân xiêu
vành nón lá che đôi mắt lệ nhòa tủi cực...

Xin ơn nước anh-linh
Nguyện hồn thiêng Tổ-Quốc
Xót thương giùm những bà mẹ VIỆT-NAM
Xin cho quê hương tìm lại thuở huy-hoàng
cho HẠNH-PHÚC đơn sơ trở về dưới mái nhà của mẹ......

Ngô Bích Ngọc (Thụ Nhân Âu Châu - Số 5 1981)

No comments:

Post a Comment