10/25/20

Bàn tay vợ hiền

 Bàn tay vợ hiền 

Vuốt tóc em âu yếm dịu dàng
Một thời nắng gió phải nặng mang
Mình nghèo lo kiếm ăn bươn chải
Đâu có thời gian để điểm trang..

Mái tóc huyền đen phủ kín vai
Bây giờ thưa thớt thế nầy đây
Trước khi phẫu thuật người ta cạo
Hơn 6 tháng nay chửa kịp dài !

Vuốt nhẹ bàn tay của vợ hiền
Bàn tay không đẹp giống tay tiên
Nhưng mà khéo léo tài hoa lắm
Em vẽ, em thêu bán kiếm tiền...

Ngày đi dạy học đêm em thức
Thêu máy thêu tay đủ kiểu hàng
Áo cưới cô dâu hàng xuất khẩu
Đường kim mũi chỉ đẹp dịu dàng...

Đến xứ người em bỏ nghề dạy
Siêng năng học lại rất chuyên cần
Em lấy bằng nail bằng hớt tóc
Học 1 năm ngành Phụ tá Nha Khoa..

Hình như em vẫn chưa tròn ước
Nên mày mò thi, học Xray
2 năm tốt nghiệp ra làm việc
Học tiếp 2 năm cho đủ đầy

Vừa làm vừa học em chăm chỉ
Tròn 2 năm tốt nghiệp siêu âm
Việc làm nghề nghiệp em như ý
Rất chuyên cần hết sức tận tâm...

Đêm đêm em thức thêu rồi vẽ
10 ngón tay thon thật diệu kỳ
Vẽ nét dịu dàng thêu mềm mại
Anh gom tất cả viết thành thơ

Êm dịu vuốt ve cầm tay vợ
Không mượt mà nhưng rất tài hoa
Bàn tay kiếm sống hôm nay đã
Vô cảm chỉ còn xương bọc da..!

Dù cho tim cỗi cằn chai đá
Gặp nhiều nghịch cảnh rất đau thương
Tay nắm tay, lệ buồn lã chã
Em xanh xao mê thiếp trên giường..

Tình nghĩa bên nhau mình chung sống
Thủy ơi anh khắc nhớ thương hoài...

thylanthảo
30-9-20

No comments:

Post a Comment