11/12/19

mật ngọt tình em

Người yêu bé nhỏ của anh ơi!
Em viết bài thơ thật tuyệt vời
" Yêu Anh" ...Hai chữ từ tâm ý
Viết rải tung trời bay khắp nơi!

"Yêu Anh" Hai chữ từ môi thắm
Em phát âm bằng giọng thiết tha
Nụ hoa tình nở hoa xinh lắm
Duyên dáng làm sao... Đẹp mặn mà !!

Người yêu bé nhỏ anh cưng quý
Hạt ngọc trời cho xuống nhân gian
Cô bé anh yêu là thi sĩ
Niêm vận em gieo ánh sắc vàng

Xúc cảm tràn dâng bởi tưởng mơ
Ngàn lần chỉ đọc một câu thơ
" Yêu Anh tha thiết anh yêu quý"
Năm tháng dù xa vững ý chờ !!

thylanthảo

No comments:

Post a Comment