11/24/15

THẤT NGÔN RỜI

TIN BA:

Không mảnh khan tang, lệ ứa thầm
Trừng trừng dõi mắt hướng trời Nam
Tin Ba nằm xuống con yên lặng
Mưa gió bão bùng dậy nát tâm...

TIN MẸ:

Nắng tự do đất người nở hoa
Nhớ thương vẫn hướng cảnh quê nhà
Trời ơi! Tin mẹ hình như đất
Sụp lỡ tan lòng nỗi xót xa...

CỜ VÀNG:

Ta đứng nghiêm mà lệ rưng rưng
Mười bảy năm còn giữ được thân
Mấy lần tưởng chết trong tù tội
Nhìn lá cờ xưa nhớ nghĩa ân...

GÁC ĐUỐC NGHĨA TRUNG ĐÀI:

Gác đuốc tàn đêm nghĩa trung đài
Ảnh hình thiêng đó đến hôm nay
Trong tâm ta vẫn còn lưu giữ
Buông súng đành cam cảnh ngục đày!

ƯỚC MƠ:

Ta sẽ về với các bạn ta
Tuổi xuân bảy chục vẫn chưa già
Được đi dưới lá cờ yêu kính
Là giữa lòng ta nở vạn hoa...

thylanthảo


No comments:

Post a Comment