7/4/22

Tiếc Thương Tiễn Biệt VIỆT ANH


Trong linh cảm tiếc thương người cũ,
Vườn Thụ Nhân giăng phủ mây sầu.
“Hoàng Hôn lại Một Chuyến Tàu”
Đón người viễn khách đi vào hư vô.

Rời cuộc sống xô bồ trần thế,
Thoát ly đời dâu bể tang thương.
Chẳng còn ly loạn nhiễu nhương,
Lìa xa những chuyện đời thường đua tranh.

Xin tiễn biệt VIỆT ANH lần cuối :
Người đồng môn những chuỗi ngày dài,
Bốn năm kỷ niệm khó phai,
Dẫu xa xôi vẫn nhớ hoài chẳng quên.

“Nữ sinh viên gốc miền sông nước,
Tính dịu dàng, hiền thục, dễ thương.
Luôn luôn nhỏ nhẹ, nhún nhường,
Việc chung hoàn tất tỏ tường sáng trong.”

Nhớ Đại Hội bốn năm về trước,
Năm mươi năm chung bước về Trường.
Chia tay chín nhớ, mười thương,
Việt Anh sao vội lên đường chia xa.

Đốt ngọn nến lệ nhoà khóe mắt,
Dâng nén hương se thắt tâm can.
Biết rằng bạn hữu thế gian,
Bèo, mây tan hợp, hợp tan chuyện thường.

Lòng tưởng nhớ…tiếc thương lời cuối :
“ Chúc Bạn mau vào cõi Niết Bàn,
Vô ưu, miên viễn, tịnh an,
Thảnh thơi, thanh thoát vĩnh hằng thiên thu.”

HÀN SĨ PHAN


No comments:

Post a Comment