10/31/21

Chuyện Phiếm 3 : MỘT GIẤC CHIÊM BAO - ĐÊM HALLOWEEN Ở ĐỊA NGỤC

HÀN SĨ PHAN

Halloween : viết tắt của cụm từ “All Hallows Evening” (buổi tối thánh thiêng ) nhưng cụm từ thông dụng được dùng nhiều nhất là “Đêm lễ hội ma qủy” vì những người tham gia Lễ Hội nầy, dù lớn hay nhỏ đều hóa trang thành ma qủy hoặc những nhân vật hung ác đã chết nhưng hồn oan vẫn còn vất vưởng…với đầy dẫy hình tượng rùng rợn như đầu lâu, răng nanh, xương người, mồ mả .v.v.

Tối mai là đêm Halloween của năm 2021…Làm Hàn bỗng nhiên nhớ lại rõ mồn một về giấc mơ vào tối Halloween năm trước. Đêm hôm ấy, sau một ngày dọn dẹp vườn tược cuối mùa cây trái có phần mệt mỏi nên Hàn đã đi vào giấc ngủ mê man. Rồi không biết vào khoảng nào trong đêm, Hàn cảm thấy như toàn thân mình được nhấc bổng lên và vài phút sau đó nghe tiếng gió vù vù bên tai. Hàn có cảm giác như có hai bàn tay to lớn của ai đó đang cặp chặt người mình và lướt đi trong gió…Hàn ú ớ…buông ta ra… buông ta ra. Một giọng nói trầm lạnh cất lên như tiếng thì thào trong cõi mơ hồ : Ngươi yên tâm, ta không làm hại ngươi đâu, nhưng ta được lệnh đưa ngươi đến một nơi đặc biệt xem Lễ Hội Halloween, để coi có gì khác với Lễ Hội này ở trần gian không ? Ngươi là một trong số ít người được tuyển chọn, bởi vì ngươi có một niềm tin khá vững chãi về “những sự thật tương đối” ở thế gian cho nên ít nhẹ dạ và không dễ bị lừa gạt bởi những trò bịp bợm, dối trá trên các trang mạng xã hội…

Nhưng ông đem tôi đi xem Lễ Hội Halloween ở đâu ?

Ở Địa Ngục .

Tôi giật bắn người dẩy nẩy…Không thể, không thể nào…

Tôi không muốn xuống địa ngục !

Yên tâm!Ta chỉ được lệnh đưa ngươi xuống xem thôi, rồi sau đó đưa trở về…Nếu thấy thú vị, ngươi có muốn xin ở lại cũng chưa chắc được chấp thuận. Thôi sắp đến rồi, ngươi hãy bình tỉnh, chẳng có gì phải sợ hết, cứ quan sát cho thật kỹ nghe.

Tiếng gió bên tai nhẹ dần và tắt hẳn, Sứ giả địa ngục đưa tôi bước vào cánh cửa lớn đã mở sẵn…Tôi chuẩn bị tinh thần để khỏi hét lớn, làm mất thể diện người trần có mác Thụ Nhân, khi thấy những hình ảnh sống về Halloween ở Địa Ngục, bởi Halloween ở trần gian đã đầy dẫy những hình tượng ghê gớm, sởn gai ốc khi xuất hiện thình lình, bất chợt thì ở Địa Ngục chắc phải kinh hoàng lắm ?

Nhưng mọi sự diễn ra hoàn toàn khác hẳn. Đầy đủ các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử loài người xuất hiện : Đại đế Nero (Nero Julius Caesar, La Mã ) Nữ hoàng Cleopatra, Tần Thủy Hoàng, Võ Tắc Thiên, Nga hoàng rồi Lenin, Stalin, Hitler, Mao trạch Đông, Hồ Chí Minh, Pol Pot…Nhưng chẳng có ai có nanh, có sừng cả…mà lại ăn mặc rất thanh lịch, đẹp đẽ, lộng lẫy từ Ông Hoàng, Bà Chúa cho đến các Chủ Tịch, Tổng Thống, Thủ Tướng…

Trong khi tôi còn ngạc nhiên, ngẩn ngơ thì Sứ Giả địa ngục giới thiệu cho Hàn một Qủy vương phụ tá Diêm Vương đặc trách “Trần gian sự vụ” để giải thích cho Hàn những điều muốn biết. Hàn bèn nắm lấy cơ hội và đặt câu hỏi ngay :

Thưa Ngài, hôm nay ở đây tổ chức Lễ Hội Halloween sao chẳng thấy hình ảnh ma qủy hoặc diễn viên khoác trang phục ma qủy gì cả vậy ?

Ông thật là ngớ ngẩn! Ở đây là xứ sở, lãnh địa của Ma Qủy thì cần gì phải giả ma, giả quỷ nữa chứ! Ma Quỷ thể hiện đích thực chính bản thân mình, còn loài người, qua các nhân vật ông vừa nhìn thấy toàn là những TỘI ĐỒ THẾ KỶ, đã giết hại, đày đọa biết bao nhiêu triệu triệu người nhưng vẫn tạo dáng vẽ bề ngoài lịch lãm, trang trọng, chân chính…Bọn chúng toàn là một lũ gian manh, dối trá, bịp bợm, đạo đức giả. Ở trần gian, họ còn làm ra hình ảnh,bộ dạng ma qủy thật kinh khiếp để vu vạ cho ma qủy đủ mọi thứ tội : giết chóc, nhai xương, hút máu, đổ cho Tà Thần tạo ra dịch bệnh hãm hại người đời ..v.v và.v.v.. Ông đã sống ở trần gian gần 80 năm, vậy ông có thấy một bộ sách nào tương đối có giá trị nghiên cứu với chứng cớ rõ ràng là Ma Quỷ hại người, giết người hàng loạt chưa ? hay chỉ là những chuyện ba láp, tầm phào đổ tội vô căn cứ cho Ma Qủy !!! trong khi loài người thì vô cùng nham hiểm, dối trá :

Bề ngoài thơn thớt nói cười,
Mà trong nham hiểm giết người không dao.

Lúc nảy ông đã nhìn thấy rất nhiều nhân vật trong lịch sử nhân loại… Ở đây chúng tôi vẫn giữ nguyên dáng vẻ bề ngoài : Oai hùng, uy nghi, đạo mạo, lịch thiệp, nhân từ…Ông có để ý nhân vật họ Hồ với đôi mắt còn ngấn lệ ra vẻ buồn thương cho những người chết vì đấu tố trong cải cách ruộng đất và đói vì phải làm theo HTX Nông Nghiệp không? Nghe đồn nước mắt của Ông ta nhỏ trên nấm mồ nào thì ba năm sau cỏ trên mồ vẫn chưa mọc nổi, có lẽ nào trong nước mắt cá sấu đó có lẫn chất độc diệt cả cỏ cây sao ?

Bây giờ ông hãy đến đây, đứng trước tấm kính trong trẻo nầy; ở thế gian người ta nói đến kính CHIẾU YÊU, còn đây là kính CHIẾU NHÂN. Các nhân vật lịch sử mà ông đã nhìn thấy lúc nảy, ngay bây giờ sẽ đi ngang qua đây. Qua tấm kính, ông hãy nhìn vào đầu và ngực bên trái của HỌ để xem trong óc, trong tim của HỌ chứa những gì ?

Bắt đầu đi, thấy rõ chưa?

Ôi chao ! Sao bên ngoài dáng vẻ, dung mạo của HỌ rất đạo mạo trang trọng mà trong óc, trong tim HỌ toàn dấu hiệu đồng tiền, vàng bạc rồi dao găm, súng đạn, chất nổ, chất độc…toàn những thứ giết người, hại người không vậy ?!!!

Loài Người của ông là như vậy đó, càng nắm nhiều quyền lực thì càng thâm độc, nham hiểm, càng muốn loại trừ người khác để chiếm vị thế độc tôn bất chấp mọi thủ đoạn…Ông chú ý ba người cuối là ba vị đang hiện hữu ở trần gian, tối nay hiện diện ở đây với tư cách là khách mời tham dự dạ hội Halloween trong mơ ở Địa Ngục (với bí kíp vi thiềng thoát xác của cõi âm). Họ không cần hóa trang…vẫn chỉnh tề, đạo mạo, vì kính Chiếu Nhân của Địa Ngục sẽ soi thấu suy nghĩ và nội tâm của HỌ, không cần quan tâm cái vỏ bề ngoài. Ba vị nầy : một người tóc vàng bồng bềnh, nói tiếng anh; một người tướng khỏe mạnh, lực lưỡng nói tiếng nga; một người mặt bự, tướng đạo mạo, nói tiếng tàu mắt him híp mà sắc như dao, như che giấu nhiều mưu đồ ẩn tàng bên trong ? Ba nhân vật nầy đang sinh tồn ở trần gian…Hàn nhớ rất rõ gương mặt của HỌ. Phút giây hồi hộp…Họ đang tiến dần về phía trước để đi thật chậm ngang qua tấm “Kính Chiếu Nhân”…Đột nhiên một tiếng “Crắc…”thật lớn…tấm kính vỡ nát, một vài mảnh kính văng vào mặt rát buốt làm Hàn giật bắn người choàng tỉnh cơn mê…Miệng còn lảm nhảm : Kinh thật…nội lực của “Gian Hiểm Dối Trá Thần Công Tâm Pháp” ghê gớm thật… đến “Kính Chiếu Nhân” phơi bày sự thật của Địa Ngục cũng vỡ nát chịu thua. Bây giờ Hàn mới hiểu và tin vào câu : “Có những sự thật được ôm xuống Tuyền Đài vĩnh viễn,không bao giờ bị hé lộ” chẳng hạn như cái chết của Ông Kennedy, Tổng thống thứ 35 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và chuyện “dan díu” của Ông 45 với Putin thời 
bây giờ chắc rồi cả thế lực Địa Ngục cũng bó tay !!!

Halloween 2021, HÀN SĨ PHAN

No comments:

Post a Comment