6/4/21

tuổi bây giờ…

Tuổi bây giờ nhiều khi lẩn thẩn
Quên trước quên sau nhớ chuyện xưa
Thuở tuổi học trò vui buồn giận
Thời lao tù dầm trải gió mưa…

Mẹ với Ba ơn sinh dưỡng dục
Mà một đời chưa báo ân sâu
Mẹ vất vả con trong tù ngục
Con đi lòng Mẹ nổi ba đào…Đêm bây giờ nhớ nhiều bạn cũ
Tuổi học trò chinh chiến bên nhau
Những ly rượu trao tay vội vã
Gặp bây giờ khó biết mai sau…

Tuổi hoàng hôn sống đời viễn xứ
Một mình một bóng xa người thân
Quãng đường đã qua tiếc buồn nhớ
Điểm cuối đời đã thấy thật gần

Bè bạn kiên cường trong lao nhục
Chiến hữu tàn cờ tự hủy thân
Cũng lắm đứa trở cờ nịnh hót
Quên tình quên nghĩa xóa thâm ân

Thỉnh thoảng nhận phone đồng đội cũ
Một vài bạn chung lớp năm xưa
Nghĩa tình năm cũ còn nhắc nhớ
Rộn rã lòng vui nói sao vừa…

May mắn cuối đời chưa lẫn lú
Trí vẫn còn nhớ chuyện thế nhân
Ai trung ai phản đều ghi đủ
Ta bây giờ tự sống lo thân …

thylanthảo

26-4-21

No comments:

Post a Comment