2/5/21

Sương Sớm


Tĩnh mịch huyền ảo trời rạng đông
Uyên ương nhè nhẹ đưa làn sóng
Ai ơi biết được người tri kỷ
Làm sao tìm lại ngày thơ mộng

Ngô Văn Thành

Cảnh quá đẹp, như chừng đang đi vào một thế giới vô tranh vô cầu .... Bông sen, cành liễu, uyên ương, trời rạng sáng, nước trong veo, mặt hồ tĩnh mịch... cộng thêm bài thơ rất hay và cảm xúc lòng người.
Cảm ơn anh Thành mang cho diễn đàn nhiều niềm vui và khích động.
Hoài niệm cảnh cũ người xưa như anh Thành miêu tả trong thơ: "Ai ơi biết được người tri kỷ, làm sao tìm lại ngày thơ mộng." Tôi cũng xin đóng góp thêm cho diễn đàn một bài thơ thô thiển:

"Bao ngày xa trường vắng quê hương
Nửa đêm tỉnh giấc đầy nhớ thương
Thế giới nội tâm hằng mong ước
Tình bạn muôn thuở vẫn còn vương
Thắp nén soi sáng lòng yêu dấu
Tình huynh nghĩa đệ khắp bốn phương
Trân quý nâng niu tình duyên ấy
Mượn gió theo mây trổ vạn đường"
 
Lý Trinh Trường

No comments:

Post a Comment