2/3/20

nhớ Đồi 30 Tăng Nhơn Phú


-sLs-
Nằm ngủ trên cát nóng
Đầu chui vào bụi cây
Gió biếng lười lay động
Nắng đổ lửa ngập đầy

Ăn hết gà men cơm
Uống cạn bi đông nước
Châm lửa hút điếu thuốc
Thấy sảng khóai tâm hồn


Rải rác cùng đây đó
Đúng 200 sinh viên
Đồi 30 không cỏ
Trên cát nằm ngủ yên

Tuổi thanh niên sung sức
Giấc trưa đến dễ dàng
Những chàng trai thời loạn
Nghiệp cung kiếm nặng mang

Ta làm sao quên được
Một thuở bước dưới cờ
Đi trên giòng nước ngược
Quên tuổi đời xuân mơ

Ngọn đồi Tăng Nhơn Phú
Khắc " Cư An Tư Nguy"
Lòng ta luôn ghi nhớ
Một thuở dưới quân kỳ

Ôi ngọn đồi 30
Nhuộm màu da đen láng
Ngỡ trả được ơn đời
Cờ mất ước vọng tan

thylanthảo


No comments:

Post a Comment