10/14/19

trong con, tình MẸ

Mây sắc trắng từng chiều mây sắc trắng

Vẫn lững lờ như nhắc nhở tình quê

Tháng 7 Houston trời gay gắt nắng

Mùa VU LAN- Chức Nữ nhớ câu thề...



Mưa không đến chắc cầu Ô sai nhịp

Giọt lệ tình mãi khóc cạn rồi sao?

Buồn hay vui cũng đều do duyên nghiệp

Chớ trách đời sao mãi bước lao đao...!



Bước ly hương khói lam chiều khó thấy

Thì làm sao thấy được dáng mẹ hiền

Chia cách buồn thương thâm tình tê tái

Vật chất đủ đầy trọn giấc khó yên...



Tóc mẹ trắng, mắt từ bi tha thiết

Nhìn theo con, nát ruột bởi chia tay

Sống với giặc mọi người đều đã biết

Địa ngục trần gian nơi cõi trần ai!!



Tháng 7 lễ VU LAN mùa báo hiếu

Có cần không hoa hồng trắng con cài

Mẫu tử tình thâm tự lòng con hiểu

Mẹ bỏ đi con ở lại trần ai



Mắt mẹ nhìn con trong giờ ly biệt

Lòng mẹ buồn vui rối cả ruột gan

Mừng cho con thoát được đời cay nghiệt

Lo cho con cõi lạ có bình an...



Lòng con nhớ mẹ đủ mười hai tháng

Con đâu cần phải biết lễ Vu Lan

Con nhớ mẹ từ nụ cười vóc dáng

Mẹ hiền hoà luôn nói giọng dịu dàng



Tháng 7 quê mình mưa ngâu sùi sụt

Khách thập phương rộn rịp viếng thăm chùa

Tình mẫu tử với con: Mẹ là Phật

Thiên hạ nào bán Phật để con mua!!



thylanthảo

No comments:

Post a Comment