2/28/15

MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài xướng:

Lật bật, ta rày đã tám mươi,

Đầu năm múa bút nơi quê người.

Văn chương đâu thể đem mà mắt,

Chữ nghĩa càng không dám dễ ngươi.

Ngày tháng thoi đưa, chồng chất tuổi;

Trẻ già tết đến, toét toe cười.

Vui lây thiên hạ, mừng xuân đáo,

Thêm một cành hoa, góp vẻ tươi.

- Danh Hữu -

Bài họa 1:

Chúc nhau tuổi hạc vẹn mười mươi,

Sống đẹp, an vui trọn kiếp người,

Bất kể sự đời hay chướng mắt,

Mặc cho con tạo thích trêu ngươi.

Bút hoa thảo nhạc: thơm câu hát,

Lời ngọc đan thơ: ngọt tiếng cười.

Mỗi độ mai đào khoe sắc thắm,

Dang tay hoan hỉ đón xuân tươi.

- Ai Cơ -

Bài họa 2:

Mới đó mà nay quá bảy mươi,

Tháng năm thử thách bước chân người.

Danh hư lợi tạm không mờ mắt,

Nghĩa vẹn tình chung chẳng hổ ngươi.

Ngoại mạo tóc răng phơi phới rụng,

Trong tâm gan ruột nhởn nhơ cười.

Chúc nhau mỗi độ Xuân hồi đáo,

Tuổi hạc bồi thêm vạch thắm tươi .

- Châu Trần -

No comments:

Post a Comment