3/12/20

chợt nhớ KonTum

Cành nhú chồi xanh tươi đón xuân
Hoa chen khoe nụ bướm vui mừng
Tháng ba nắng sáng tươi hồng thắm
Chợt nhớ tháng nầy ở Kontum...

Tháng ba Kontum trời nóng lắm
Ban đêm buốt lạnh đẫm sương mù
Đường phố chiều về thơm hương bắp
Vẫn im tiếng súng của quân thù


Phố nhỏ hiền hoà thật dễ thương
Ban ngày nắng gió buị đường vương
Dân ở đây chịu nhiều khổ nạn
Bởi chịu nhiều phen lửa chiến trường...

Tháng ba mắt lính luôn chờ đợi
Khói lửa hình như rất bất ngờ
Giặc Bắc rồi đây sẽ về tới
Máu hận tràn lan khỏi đợi chờ...

Nắng trưa rừng rực đầu nón sắt
Áo giáp, thắc lưng súng đạn đầy
Những nét buồn lo trên gương mặt
Của người sương gió - Một đời trai...

Lệnh rút quân rời khỏi Kontum
Lên xe sao dạ lại bâng khuâng
Súng thù tai vẫn chưa nghe thấy
Nắng gió buồn hiu khóc tiễn chân

Ta lái xe vừa ra khỏi hãng
Chiều tháng ba trời nắng vàng hanh
Hăm mấy năm đất người xa bạn
Thương nhớ Kontum bỏ đoạn đành..!

Bao giờ ta mới về thăm lại
Lên Pa Ra Đi tắm mát trời trưa
Ăn bắp, nhớ một thời oan trái
Vất vưởng hồn oan siêu thoát chưa??

thylanthảo

No comments:

Post a Comment