9/17/19

nhớ Mẹ thì thầm với Mẹ


Cá mề gà sao kho tương hột
Đọt xoài non trổ cuối tháng năm
Mưa đầu mùa buồn rơi từng giọt
Nhớ làm sao tình nhớ xa xăm !!

Bếp than hồng cơm vừa chín tới
Hương gạo Sóc Nâu, đới bụng rồi
Nhà đông đủ khỏi chờ khỏi đợi
Cơm dọn rồi xúm lại ăn thôi !


Chén nước cá kho Mẹ dầm ớt
Dĩa cá mề gà hương cá kho
Đọt xoài non, trời chiều mưa mát
Cơm nóng cá tươi bụng căng no !

Bàn tay Mẹ tấm lòng của Mẹ
Thương quý con đâu quản thân cò
Dù cực nhọc vẫn cười vui vẻ
Nhìn con ăn ngon miệng thật no !

Đất lưu lạc, cá mề gà đâu??
Lòng ly hương chất ngất nỗi sầu
Mẹ với Ba chỉ còn gặp lại
Thâm tình ruột thịt kiếp mai sau !!

Những thức ăn ngày xưa Mẹ nấu
Đến bây giờ con vẫn không quên
Mẹ biết rõ những gì con thích
Thâm tình ơn nặng chưa đáp đền !!

Mẹ ước có con dâu hiền thục
Thương yêu săn sóc lo cho con
Quốc biến nặng lòng con nỗi nhục
Ước Mẹ hiền con khó chu toàn..!

Ân phước cuối đời con gặp được
Một cô tiên hiền thục đoan trang
Chúng con đã yêu nhau tha thiết
Hẹn kiếp sau, chiều xuống nắng tàn !!

Mẹ hài lòng những gì Mẹ ước
Trong mơ Sương gặp Mẹ nhiều lần
Kiếp sau tụi con sẽ hạnh phúc
Sống bên nhau đến cuối đường trần..

thylanthảo
4-7-19

No comments:

Post a Comment