12/6/15

lối xưa về lại

-ss-

Tháng nầy trời thấp chiều mau tối
Sương trắng về theo ánh nắng tàn
Tan ca xe chạy đường quen lối
Mở nhạc nghe buồn như tiếng than!!

" Nếu con không về chắc mẹ buồn..."
Giọng ai ca nức nở sầu thương
Hăm mấy năm rồi ta quên lối
Ai chỉ giùm ta đúng bước đường...

Ta về anh chị mừng vui lắm
Mấy cội mai già tươi sắc hoa
Chó thấy lạ ngồi nhìn chăm bẳm
Trẻ nhỏ con ai đứng chật nhà...

Trước mắt ta đít xe đèn đỏ
Anh chị đâu? Nhà cửa ở đâu?
Lòng nhớ xui ta nhìn thấy rõ
Tình thâm ruột thịt nhớ làm sao!!

Ta về đi dưới cờ sao máu
Rờn rợn nhục buồn nhớ tháng tư
Giặc Bắc vào Nam cười khinh ngạo
Riêng ta nhận chịu tám năm tù !!

Gió buổi trời đông buồn lạnh lẽo
Lòng ta buốt giá bởi thương quê
Tiếc rằng tài sức ta hèn mọn
Không xé cờ sao khó trở về...!

Cho dù buông súng nhưng ta vẫn
Là lính Cộng Hòa của năm xưa
Trước Nghĩa Trung Đài ta thề hứa
Giữ vững miền Nam không để thua...?!

Cờ rủ tang thương, ta hèn nhát
Đứng nhìn giặc cướp đến chiếm thành
Nguyễn Tri Phương nhịn ăn mà chết
Hoàng Diệu ngàn năm sử lưu danh ...

Ta về, ta phải về thăm lại
Mộ mẹ ba- Anh chị đang chờ
Đi dưới cờ vàng ba sọc đỏ
Tung trời ngạo nghễ đẹp như mơ...!!

thylanthảo

No comments:

Post a Comment