7/19/19

Ly Bia

(tưởng nhớ Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang
nhân đọc điện thư của bạn Trần Văn Chang)

Bia hơi lạnh bọt trắng nổi đầy ly
Từng giọt nước lăn tăn không định hướng
Nắng hiu hắt ngoài hiên màu hoa phượng
Gió ngủ quên trời oi bức lạ kỳ.

Tuy đối mặt mà suy nghĩ mãi đâu
Trời lặng gió lòng người sao lặng lẽ
Nhìn bâng quơ ly bia lạnh âu sầu
"Bên Kia Sông" nốt nhạc sầu hiu quạnh.

Trong nhạc khúc còn đâu nữa mặt trời
Đồi hoang vu còn hoang vắng chơi vơi ?
Gió lặng lẽ lòng người sao lặng lẽ
Kiếm đâu người nhặt mãi cánh sao rơi.

Bên Kia. sông, "Yết đế" cách đôi đàng
Thơ ngả nghiêng, chữ nghĩa chẳng vội vàng
Trong cung bậc còn đâu trăng mềm mại
Trăng vương vãi, thu vàng lang thang mãi.

Guadeloupe, mùa hè 2019
Lê Đình Thông

No comments:

Post a Comment