4/25/09

Tường Trình DHTN bỏ túi (24 tháng 4)

Thưa quý anh chị,

Đại Hội Thụ Nhân bỏ túi đã diễn ra đúng như dự định vào trưa 24 tháng 4 năm 2009 tại Paris.
Ngoài sự hiện diện của Thầy Cô Trần Long còn có Thầy Vũ Quốc Thúc, Thầy Cô Vương Văn Bắc, Thầy Cô Lâm Thanh Liêm.
Đại Hội nối liền sự xa cách không gian và hội hữu : 14 quý anh chị từ Canada về tham dự Đại Hội. Ngoài ra còn có hai anh từ Hoa Kỳ : Trần Quang Vinh, Võ Thành Xuân. Một anh từ Bruxelles : Nguyễn Tấn Bửu và đông đủ TN Paris. Ngoài ra, chị Đặng Kim Ngọc (Úc) đã nghe một phần ý kiến của Thầy Vũ Quốc Thúc. Chị Ngọc cũng đã trao đổi với Thầy Trần Long qua điện thoại.
Đại Hội đã nhận được nhiều thư từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Úc Châu và Canada.

Đại Hội gồm hai phần :

Phần I : Các diễn văn và phát biểu của :
Anh Lưu Văn Dân (Trưởng Ban Tổ Chức).
Thầy Khoa Trưởng Trần Long
Thầy Niên Trưởng Vũ Quốc Thúc.

Phần II : Các quyết định :
- Chị Đặng Kim Ngọc (Úc) sẽ có tường trinh về địa điểm tổ chức Đại Hội Thụ Nhân 2010 qua ý kiến của Thầy Trần Long.
- Anh Võ Thành Xuân và anh Trần Quang Vinh (Hoa Kỳ) sẽ tường trình về các quyết định khác.

Trong Đại Hội, quý Thầy Cô và các anh chị Thụ Nhân hiện diện đã có dịp xem lại các hình ảnh về Thầy Cô Trần Long, hình ảnh khóa I, bài thơ của bạn Minh Hân Lê Kim Lợi. Các hình ảnh này đều do anh Nguyễn Tường Cẩm thực hiện, chiếu trên màn ảnh rất rõ ràng và mỹ thuật. Thầy Trần Long nhắc lại kỷ niệm với mỗi anh chị Thụ Nhân có hình chiếu trên màn ảnh.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã đọc các lá thư của quý anh chị ở Việt Nam, Úc, Hoa Kỳ kính gởi Thầy Cô Trần Long.
Thầy Cô Trần Long và quý Thầy Cô đều tỏ ra rất xúc động về tinh cảm của quý anh chị, văn kỳ văn bất kiến kỳ hình.

Trong phần phát biểu, Thầy Trần Long đã nhắc lại chuyến du hành Đức quốc, từ đất nước đến tấm lòng môn sinh. Thầy cám ơn anh Thạch Lai Kim và quý anh chị bên Đức.

Thầy Vũ Quốc Thúc nhắc lại phép lạ Fatima ở Bình Triệu : Năm 1975, trong cơn bỉ cực, Thầy đã đến cầu nguyện tại Fatima (Bình Triệu) của Cha Lập. Trong lúc Thầy cầu nguyện, Thánh tượng Đức Mẹ Fatima ngời sáng giữa không gian về chiều tăm tối. Nhờ ánh sang nhiệm mầu này , buổi tối cùng ngày, Thầy nghe đài BBC và biết tin GS Raymond Barre là bạn học năm xưa làm thủ tương Pháp. Phép lạ này đã cứu gia đình Thấy Cô thoát khỏi tăm tối.

Ngoài ra, anh Phạm Trọng Khoát (CTKD6), người trình chiếu bộ hình ảnh sưu tập của anh Nguyễn Tường Cẩm, đã đọc bài thơ Đại Hội Trần Long.
Đại Hội Trần Long
(Paris, 24-4-2009)

Xuân vui nắng ấm hội trùng phùng,
Gặp gỡ nhau đây một ý chung.
Đại Hội chào mừng duyên hội ngộ,
Lâm Viên chốn cũ vẫn tưng bừng.
Thầy Cô họp mặt cùng môn đệ,
Bạn hữu sum vầy ý chiết trung.
Kính chúc Thầy Cô luôn khỏe mạnh,
Trăm năm kế hoạch vẫn vun trồng.

Paris, sáng 24 tháng 4 năm 2009
Lê Đình Thông

Trên đây, chúng tôi chỉ tóm lược vài diễn tiến chinh yếu của một Đại Hội mang tính biểu tượng. Chị Đặng Kim Ngọc, quý anh Võ Thành Xuân va Trần Quang Vinh sẽ tường trinh chi tiết về các quyết định khác của Đại Hội.

Chúng tôi xín cám ơn quý anh chị Thụ Nhân các khóa và các phân khoa đã hưởng ứng ĐHTN bỏ túi. Xin kinh chúc quý anh chị một cuối tuần an vui.

Lê Đình Thông

Xin quý diễn đàn Thụ Nhân TNIC, Thông Reo, Thụ Nhân Âu Châu, Hòa Lạc vui lòng phổ biến giúp thông báo này. Xin chân thành biết ơn quý Diễn đàn.

No comments:

Post a Comment