7/1/25

Phân Ưu

Sau vài năm cầm cự với căn bệnh ung thư, anh Lê Đình Thông K1 đã được Chúa gọi về lúc 19:30 hôm thứ sáu 27/06 tại bệnh viện Pitié-Salpetriere Paris.


Tang lễ sẽ được cử hành lúc 9:30 sáng thứ bẩy 5/7 tại Giáo xứ Việt Nam - 38 rue des Épinettes, Paris 75017.
Ngay sau đó là lễ hoả táng tại nghĩa trang Père Lachaise.

Xin anh chị cùng cầu nguyện cho linh hồn Phan-xi-Cô Lê Đình Thông được sớm an nghỉ nơi nước Chúa



Kiếp nhân sinh như gió thỏang qua!
Hay giữ lai những kỷ niệm đep của những người thân,  ai rồi cũng sẽ qua i...

Van Hanh

...Tôi được bạn Chung Thế Hùng (Canada) báo tin mà hết sức ngỡ ngàng. Tôi tưởng anh Thông vẫn ở Paris hóa ra vì bệnh hoạn anh đã đổi về sống gần con ở Bordeaux từ mấy năm nay và anh đã qua đời sau một thời gian vui với văn chương và thơ phú. Người bạn thân tình của anh Thông là anh Nguyễn Minh Kính thì ra đi trước đó mấy ngày, gia đình anh Kính đang chuẩn bị tang lễ thì nay đến lượt anh Thông. Vợ anh Thông đã mất cách đây mấy năm, tôi lại không quen biết các cháu nên chỉ biết chia buồn với các anh chị K1 VDHDL...

Toulouse, le 29/6/2025
MyLan  



Chân thành phân ưu cùng gia quyến và các cháu trước sự ra đi của anh Thông
Nguyện cầu linh hồn anh sớm tìm về giấc bình -an miên- viễn bên chân Chúa
thay mặt ACE TN ÂC

ngô bích-ngọc

Thật là sững sờ nhận được tin anh Lê Đình Thông vừa tạ thế!

Cách đây hơn 10 năm, khi anh Lê Đình Thông sang Mỹ, anh Nguyễn Minh Kính đã đưa anh Thông từ San Diego lên gặp chúng tôi để cùng viếng San Francisco, thành phố đẹp vùng vịnh ở Bắc Cali. Sau đó chúng tôi đưa anh đi thăm vài người bạn ở vùng vịnh SF và đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Khi vợ chồng chúng tôi đến Pháp năm 2015, anh Lê Đình Thông đã lái xe chở chúng tôi du ngoạn Paris, ngắm sông Seine và rặng cây ngô đồng, cùng những thắng cảnh bên ấy.  Sau đó, anh Thông gởi anh Lưu Văn Dân một bài thơ của anh cho tôi họa lại.  Từ đó anh Thông thường xướng họa thơ với tôi và chúng tôi trở nên thân thiết.  Là một Giáo Sư, Tiến Sĩ Luật khoa..., anh Thông rất giỏi văn thơ nhưng lại rất khiêm cung, không hề khoe khoang về trình độ của mình!

Chưa hề nghe anh Thông bệnh, bỗng nghe anh đã qua đời!
Trước sự mất mát lớn lao, chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng các cháu, Linh Chi và tang quyến.  Xin cầu nguyện cho anh Lê Đình Thông, một con chiên ngoan đạo sớm về hưởng nhan thánh chúa trên cõi thiên đàng.

Xin gởi vài dòng thơ... 

Tiễn Anh Lê Đình Thông

Thôi rồi anh đã ra đi
Trần gian biết có điều gì luyến lưu?
Bây giờ đâu phải mùa Thu
Mà sao lá rụng mịt mù muôn nơi!
Người thơ giờ đã đi rồi
Bạn thơ còn lại ngậm ngùi xiết bao! 
Câu thơ xướng họa hôm nào 
Giờ thì lạc vận, sắc màu cũng phai!
Anh đi về cõi thiên thai
Ngàn năm an nghỉ, tháng ngày phiêu diêu
Bạn bè tiếc nhớ, thương yêu
Hẹn khi gặp lại, kể nhiều chuyện vui
Tiễn người, một nén hương thôi
Nhớ người, một nhánh Thông rơi trên đồi!

Nhan Ánh-Xuân
Cali 30/6/2025.

Nhan Ánh-Xuân và Nguyễn Đình Cận.



Mùa hè năm 1967, Bộ Giáo dục VNCH có cử ba người đại diên VNCH đi tham dự Đại Hội Thanh Niên -Sinh viên Thế giới họp tại Tokyo, Nhât Bản. Phái đoàn gồm có các Anh: Anh Dương Mạnh Hùng,  Phó Chủ tịch Ngoại vụ Tổng Hội Sinh Viên Saigon, Anh Lê Đình Thông,  Chủ tịch Sinh Viên Viện Đại học Đàlat và anh Tài, sinh viên Khoa Học. Phái đoàn đã chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng những bài phát biểu về đất nước VN, lập trường của Sinh Viên VN trong bối cảnh chiến tranh tương tàn kéo dài triền miên từ tay các nước xâm lược Trung Hoa, Pháp, Nhât.. Phái đoàn nhận được sự cảm thông sâu sắc của nhiều đại diện sinh viên các nước trên thế giới. Bộ Giáo dục cũng có lời khen ngợi. Nay tất cả các Anh trong phái đoàn đã vĩnh viễn rời xa chúng ta.
Xin gợi lại chút kỷ niệm, để nhớ lại những người đã khuất, một thời đã là những chiến sĩ hậu phương , tuy không cầm súng, nhưng lúc nào cũng nêu rõ cho thế giới biết lập trường, khí phách của người dân Việt Nam, một dân tộc yêu chuộng hòa bình, tự do, độc lập không CS.
 
Xin tiễn biệt anh Lê Đình Thông và Anh Đỗ Nguyên Chương ra đi về miền  Vĩnh Cửu.
Thành kính chia buồn cùng tang quyến của hai Anh.

Bùi t Ngọc Nga và Anh Đào Văn Bình

 Tôi nhớ lần anh Lê đình Thông sang thăm Cali-Anh có nói đùa với tôi :”Sau này Long nhớ cho tôi một bài thơ Tiễn Bạn “
Hôm nay thật bàng hoàng và không ngờ tôi lại là người rất buồn mà viết những dòng Tiễn Biệt anh

    Buồn thay! Một tiếng thơ đã tắt !
    Lời hẹn thăm nhau hết thật rồi 
    Tôi khóc Bạn nghẹn dòng nước mắt 
    Lời đau buồn TIẾC NHỚ này thôi !
    Thư Thụ Nhân từ nay vắng Bạn
    Tôi lòng buồn cũng cạn ý thơ
    Bạn về nơi Nước Trời xán lạn
    Cõi hồng trần dứt sợi dây tơ !

    Nhớ Bạn !-đành tìm câu thơ cũ…
    Ước Bạn còn ngẫu hứng làm thơ !!

      Hklong 

PHÂN ƯU

Vô cùng bàng hoàng và đau buồn nhận được tin: 
Hai cựu sinh viên khóa 1 trường CTKD, viện Đại học Dalat 
cùng qua đời ngày 28 tháng 6, năm 2025 là

Phó tế Giuse ĐỖ NGUYÊN CHƯƠNG mất tại Texas, hưởng thọ 84 tuổi
Anh Phan-xi-cô LÊ ĐÌNH THÔNG mất tại Bordeaux, hưởng thọ 83 tuổi

 Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng hai tang quyến 
Nguyện cầu cho linh hồn Giuse và linh hồn Phan-xi-cô 
 được về hưởng phước bên Thiên Chúa.

ĐỒNG CHÂN THÀNH PHÂN ƯU  
 V/C Vũ Ngọc Ái (San Jose) - Nguyễn Khánh Chúc (Pháp)
V/C Trần Thị Hạnh (Houston) - V/C Phạm Quang Hiền (SJ) - V/C Vĩnh Hộ (SJ)
V/C Nguyễn Thị Huệ (SJ) - Chị Nguyễn Kim Hùng (Westminster) 
V/C Lê Xuân Nho & Trần Thị Ngọc Lang (Riverside) - V/C Phạm Huy Luận (SJ)
 Nguyễn Thị Thiên Nhiên (R) - V/C Hồ Quang Nhựt (SJ) - V/C Trần Văn Lưu (San Diego)
 V/C Trần Ngọc Phong (SJ)- V/C Phạm Thị Sáng (R) - Phùng Thị Bích Sơn (Las Vegas) 
V/C Trần Quang Cảnh & Võ Kim Thoàn (Tây Ninh) - Lê Thị Thủy (Garden Grove) 
 Nguyễn Thị Dục Tú - Trần Khánh Tuyết (Berkeley) 
  V/C Nguyễn Đình Cận & Nhan Ánh Xuân (SJ)

Và  lời Phân Ưu của các TN: Trần Đình Chỉ, HN Nguyên, H. Heynes, DT Hải, Quang Nguyễn, NH Tân, .....

No comments:

Post a Comment