9/5/15

mây trắng bay

-ss-

Chị ơi thu đến rồi đây chị
Hăm mấy mùa thu mây trắng bay
Nàng thu ẻo lả duyên kiều mỵ
Cây lá nhuộm màu nắng nhạt phai...

Em vẫn đi làm lo kiếm sống
Đất người trâu chậm mỏi thân cò
Đã qua rồi tuổi thời mơ mộng
Bây giờ đường lạ lắm điều lo

Em lái xe đi làm khá xa
Đủ buồn đủ nhớ chuyện ngày qua
Một thời thơ ấu vui đèn sách
Đâu phải bận tâm chuyện cửa nhà...

Mùa thu mây trắng trôi bàng bạc
Se sắt lòng ai sống tha hương
Một thuở giặc về đời tan nát
Em trong tù ngục sống thê lương!!

Tám mùa thu trần ai khổ lụy
Chiều chiều bụng đói ngó mây bay
Nhờ mây chuyển nhớ thương về mẹ
Tình của thằng con sống lưu đày!

Riêng chị từ khi rời bục giảng
Gác mái chèo xưa bỏ bến quen
Mắt chị có buồn nhìn mây trắng
Nhớ khách sang sông nhớ sách đèn!!

Buồn vui xum họp rồi ly tán
Xuân hạ thu đông chuyển đổi hoài
Bước đời sương gió em dày dạn
Lòng vẫn gợn buồn...Mây trắng bay!!
thylanthảo

No comments:

Post a Comment