3/25/16

mưa đêm trong tù


Đêm mưa, ly khách buồn không ngủ
Hướng mắt nhìn qua cửa ngắm mưa
Đêm mưa giường ấm nằm bên vợ
Người vợ hiền ngoan- Hạnh phúc chưa??

Đêm nay đứng tựa bên khung cửa
Sấm chớp trời giăng ánh lập lòe
Lòng thấy buồn thương ray rứt nhớ
Một thời sống nhục với quỷ ma...


Mỹ Phước Tây, tù Mỹ Phước Tây
Làm sao quên được trại tù nầy
Quỷ sứ vào đây còn le lưỡi
Bởi đòn thâm độc lũ tù cai.

Nóc lợp đưng, cây tràm làm cột
Vách dừng đưng, cửa chỉ khép hờ
Nền đất, trời mưa mưa rớt hột
Tù đang mê ngủ thức dậy chờ...

Gió vạch đưng, thấu trời nước dột
Ngồi trong phòng cũng giống ngoài sân
Chật chội hơi người đà muốn ngộp
Nước mưa rửa bụi tấm thân trần...

Còn phải thay phiên nhau vịn cột
Sợ gió vô tình ngả sập đè
Chiến trận ngày xưa ta không chết
Bây giờ lạnh cóng giữa đêm hè !!

Tan mưa lau tạm yên tìm giấc
Đất nhão lưng trần thấy lạnh tanh
Trái phải bạn tù kề khít chật
Sinh mạng tù nhân quá mỏng manh...

Mai bốn năm giờ đã phải dậy
Lãnh chén cơm lưng, mài lại len
Lội bộ đường xa đường Cai Lậy
Đỉa Tháp Mười, chướng khí khó quen

Khát nước nước kinh phèn chua lét
Đào bảy khối đất cụp cả lưng
Ăn chén cơm hoà chan nước muối
Thằng con trai út Mẹ rất cưng...!!

Trời mưa phòng ấm đứng nhìn mưa
Thù hận bây giờ đã hết chưa??
Chừng nào mới bước về Cai Lậy
Nhìn cảnh trại tù thuở gió mưa !!

thylanthảo
Viết bên máy tiện 14-3-2016

No comments:

Post a Comment